MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Một Timo Werner khác tại Chelsea

    12:27 Chủ nhật 12/03/2023

    BongDa.com.vn The Blues vừa giành chiến thắng 3-1 trước Leicester City, tuy nhiên người hâm mộ vẫn không ngừng tiếc nuối cho những gì Joao Felix thể hiện.

    Thông minh, tốc độ, có khả năng tung ra những đường chuyền trực diện và mang tính sát thương cao. HLV Graham Potter luôn xem Joao Felix là phương án ưu tiên, bởi lẽ anh là chìa khóa quan trọng trong những pha chuyển đổi trạng thái của Chelsea. Trước Leicester City, cựu cầu thủ Benfica đã thể hiện tất cả điểm mạnh của mình.

    Ngôi sao sinh năm 1999 tích cực di chuyển, đóng góp nhiều vào lối chơi chung ở nửa đầu của hiệp một. Tuy nhiên, chứng kiến tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid thi đấu, CĐV không khỏi liên tưởng đến Timo Werner. Đó là câu chuyện về một cầu thủ chơi nỗ lực, không đến nỗi quá tệ nhưng lại vô cùng kém may mắn.

    Một Timo Werner khác tại Chelsea - Bóng Đá

     Cột dọc, xà ngang và việt vị là những hình ảnh quen thuộc liên quan đến Felix. 

    Phút thứ 24, Joao Felix thoát xuống và đối mặt với Danny Ward. Nhờ kỹ thuật cá nhân thượng thừa, anh tung ra cú bấm bóng vào góc xa. Dù vậy, bóng từ từ đi vào cột dọc trong sự nuối tiếc của chân sút 23 tuổi. Đến phút 33, tuyển thủ Bồ Đào Nha thực sự đã sút tung lưới Leicester City từ pha căng ngang dọn cỗ của Ruben Loftus-Cheek.

    Thế nhưng, sau khi nhận được sự trợ giúp của VAR, trọng tài Andre Marriner xác nhận Joao Felix rơi vào thế việt vị. Dù vậy, thảm họa vẫn chưa dừng lại ở đây. Đúng 6 phút sau đó, Leicester City có được bàn gỡ hòa 1-1 do công của Patson Daka. Ở tình huống này, chính Joao Felix là người để mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng cấm.

    Rất may cho tiền đạo sinh năm 1999, Chelsea vẫn vùng lên mạnh mẽ sau đó và giành chiến thắng chung cuộc 3-1 tại King Power. Tuy nhiên, vận đen quả thực chưa buông tha cho Joao Felix. Chơi nỗ lực, tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý, sau đó bỏ lỡ vì nhiều lý do khác nhau và cuối cùng trở thành tội đồ khiến đội nhà nhận bàn thua.

    Đó là vòng lặp không hồi kết với Joao Felix. Để rồi ngay cả khi The Blues có 3 điểm, anh vẫn trở thành chủ đề bàn tán. Thống kê từ Sofascore chỉ ra, ngôi sao của Chelsea không ghi bàn, không kiến tạo, cũng không tung ra pha bóng sáng nước nào cho đồng đội. Hết trận, anh được chấm 5.9, thấp nhất trong số 22 cầu thủ đá chính trên sân.

    Một Timo Werner khác tại Chelsea - Bóng Đá

     Felix thất vọng với chính mình. 

    Điều trùng hợp ở chỗ, Joao Felix đang mang áo số 11, số áo từng được chính Timo Werner đảm nhiệm trước kia. Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, thật khó để đội chủ sân Stamford Bridge ký hợp đồng dài hạn với Joao Felix khi mùa giải khép lại. Bởi lẽ, điều Chelsea cần là những con số cụ thể, những bàn thắng và kiến tạo chứ không chỉ đơn thuần là cố gắng hết mình mỗi khi ra sân.

    Mùa giải 2020/21, Timo Werner ghi 10 bàn và có 9 kiến tạo, con số không đến nỗi nào. Thế nhưng, cuối cùng chân sút người Đức vẫn phải khăn gói trở lại RB Leipzig. Giờ đây, Joao Felix đang đi vào vết xe đổ của đồng nghiệp vì sự vô duyên đến khó tin của mình kể từ khi gia nhập Chelsea. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:57 12/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...