Cách đây hơn một năm, Nhà Glazer đã quyết định rao bán Manchester United, nhưng đến tận thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa chấp nhận nhượng lại quyền sở hữu CLB. Mới đây, giới truyền thông đồng loạt khẳng định, Sheikh Jassim đã quyết định rút lại lời đề nghị của mình và từ bỏ việc tiếp quản Man Utd.
Theo quan điểm đến từ Frank McAvennie, Nhà Glazer thực sự đã khiến Man Utd xấu hổ, và cùng với những kết quả không mấy tốt đẹp trên sân, McAvennie khẳng định tình hình ở Old Trafford hiện tại là vô cùng hỗn loạn. Cựu cầu thủ người Scotland chia sẻ:
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở Man United vào lúc này."
“Đó là một nỗi xấu hổ và ô nhục. Hết drama này đến drama khác, và đối với một câu lạc bộ lớn như Man United, đội bóng mà tôi thực sự nghĩ là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, đây là một sự xấu hổ tuyệt đối. Đây có phải là những gì bạn nhận được từ một đội bóng lớn nhất thế giới?"
“Từ chủ sở hữu đến huấn luyện viên, mọi thứ thật kỳ lạ. Có điều gì đó không ổn và tôi không thể hiểu được.”