Mùa Hè vừa qua, Donny Van de Beek đã lên kế hoạch rời khỏi Manchester United sau quãng thời gian dài gắn bó với băng ghế dự bị. Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, thậm chí tiền vệ người Hà Lan cũng đã đạt thỏa thuận gia nhập Everton, nhưng rốt cuộc thì thương vụ này đã không được thực hiện vì Man United không có ý định chia tay cựu sao Ajax Amsterdam.
Bước vào mùa giải mới, tưởng chừng như sau những lời hứa hẹn đến từ HLV Ole Gunnar Solskjaer thì tình hình của De Beek sẽ trở nên khởi sắc hơn. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn bị xem là một nhân tố phụ và tính đến nay, tiền vệ này mới chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân trên mọi đấu trường. Vì vậy, dễ hiểu cho thái độ tức giận của De Beek khi không được Solsa tung vào sân trong trận gặp Villarreal mới đây. Và cũng không thể trách cứ tiền vệ này, nếu anh lại muốn rời khỏi Old Trafford.
Daily Mail khẳng định, nếu tình hình không được cải thiện, De Beek sẽ tìm cách ra đi trong phiên chợ Đông. Có thể nói, đây là một động thái hoàn toàn hợp lý, bởi quá trình phát triển của De Beek đã thực sự chững lại kể từ khi chuyển đến Old Trafford. Tất nhiên, dù chỉ là một bản hợp đồng cho mượn, thì tiền vệ này vẫn có cơ hội vực dậy sự nghiệp của mình - tương tự như Jesse Lingard. Song, bên cạnh De Beek, vẫn còn một ngôi sao khác nên rời khỏi Man Utd trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Không ai khác, đó là trường hợp của Anthony Martial - người đã đánh mất bản thân kể từ khi trở lại sau chấn thương. Thực tế, Martial đã xuất hiện những dấu hiệu sa sút từ trước khi đứt dây chằng đầu gối ở mùa giải vừa rồi. Và rõ ràng, sau một chấn thương nặng thì anh lại càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao. Nhưng, dĩ nhiên một CLB như Man Utd sẽ không thể mãi kiên nhẫn và dành thời gian cho ngôi sao người Pháp.
Với sự hiện diện của Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani, Martial giờ đây chỉ được xem là lựa chọn thứ ba cho vị trí tiền đạo trung tâm. Hơn nữa, Mason Greenwood cũng có thể đảm nhiệm tốt vai trò này. Còn ở hành lang cánh trái, Solskjaer đã quyết định tin tưởng vào Paul Pogba thay vì Martial trong thời gian Marcus Rashford vắng mặt, chưa kể đến sự hiện diện của Jadon Sancho.
Nhìn chung, rời khỏi Old Trafford sẽ là một quyết định hợp lý dành cho cả De Beek lẫn Martial để vực dậy sự nghiệp. Tuy không được Man Utd trọng dụng, nhưng với đẳng cấp của mình thì cả hai chắc chắn sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một bến đỗ mới.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Villarreal