MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Morata sút hỏng penalty, Enrique nói thẳng 1 lời

    07:13 Thứ tư 07/07/2021

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Tây Ban Nha chia sẻ về hành động dành cho cậu học trò hàng công sau thất bại.

    Rạng sáng nay đã diễn ra trận bán kết đầu tiên trong khuôn khổ EURO. 2 đội tuyển góp mặt ở chung kết kỳ đại hội năm 2012 -  Ý và Tây Ban Nha tái đấu ở Wembley.

    Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Federico Chiesa chớp thời cơ mở tỷ số cho Azzurri ở phút 60. HLV Luis Enrique quyết định tung Alvaro Morata vào sân và đến phút 80, tiền đạo sinh năm 1992 đã san bằng cách biệt cho La Furia Roja.

    Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, 2 đội bước sang loạt penalty. Trên chấm 11 mét, Ý là đội bản lĩnh hơn với phần thắng 4-2.

    Enrique: I thanked Morata and gave him a hug - Bóng Đá

     Morata thất bại trước Gianluigi Donnarumma ở lượt sút thứ 4.

    Bất chấp Morata sút hỏng penalty, Enrique vẫn bảo vệ cậu học trò khi trả lời phỏng vấn Diario AS. Football Espana dẫn lời thuyền trưởng Tây Ban Nha: "Chúng tôi đã chơi 1 kỳ EURO tuyệt vời. Sau 9 năm khó khăn, Tây Ban Nha đã trở lại."

    "Chúng tôi dành cho các cầu thủ tràng vỗ tay vì họ đã thi đấu phi thường. Tôi cảm ơn Morata và trao cho cậu ấy 1 cái ôm. Morata đã cho phép Tây Ban Nha được mơ mộng. 

    ... Tôi tự hào về những gì đã chứng kiến. Mọi người đều siêu phàm, kể cả những cầu thủ chơi ít... Chúng tôi muốn xây dựng 1 đội tuyển làm các fan tự hào và chúng tôi đã thành công. Khi chơi bóng, bạn phải biết cách chiến thắng lẫn thất bại. Bạn không khóc, mà đứng dậy."

    Tây Ban Nha chuẩn bị gặp Ý:

     
    Phụng Sồ | 06:43 07/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...