Mong Messi chân cứng đá mềm
11:46 Thứ ba 26/06/2018
Mong số 10 Argentina và các đồng đội một lần nữa lách qua khe cửa hẹp trước Nigeria vào 1 giờ ngày 27/06 (VTV6), như họ đã cùng nhau thoát hiểm trước Ecuador tại lượt đấu cuối của vòng loại Nam Mỹ để đến với nước Nga

"Messi...Messi...Messi...". Câu nói quen thuộc của bình luận viên mỗi khi Lionel Messi có bóng, đó cũng chỉ là một trong số vô vàn người hâm mộ đang mong đợi những điều kỳ diệu sẽ xuất hiện từ đôi chân ma thuật của một thiên tài bóng đá. Sự kỳ vọng đối với "La Pulga" là quá lớn và nó vẫn không ngừng gia tăng theo từng kỷ lục anh xô đổ, từng danh hiệu anh giành được.

Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ lại càng cao. "La Pulga" đang trở thành nạn nhân đáng thương của chính những kỳ vọng dành cho anh. Messi gánh trên vai niềm tin của đồng đội, trọng trách đối với một quốc gia và cả sự mong đợi của người hâm mộ túc cầu khắp nơi trên thế giới. Thế nên, khi khởi đầu không như ý, khi Messi không có được màn trình diễn ấn tượng, khi mắc sai sót mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể gặp phải, khi không thể giúp đội tuyển có biệt danh "La Albiceleste" chiến thắng giòn giã... anh lại trở thành trung tâm của những đàm tiếu và gièm pha.

Hết lần này đến lần khác, tung hô và chỉ trích đổ về phía chàng trai được sinh ra để dành cho bóng đá. Suy cho cùng, Messi cũng vẫn chỉ là một con người bình thường, đang cố gắng làm công việc mà mình giỏi nhất, xem đó là niềm vui, một đam mê cháy bỏng. Nghệ sĩ cần cảm hứng để làm nên những kiệt tác, Messi cũng không khác là bao.

Thế nhưng, ở một bộ môn đối kháng mang tính tập thể cao như bóng đá, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến thuật toàn diện và hiện đại ngày nay, đội trưởng tuyển Argentina chắc chắn vẫn là người dẫn đầu, nhưng không có nghĩa một mình anh có thể làm cho một đội tuyển trở thành bất khả chiến bại. Một tập thể luôn cần người dẫn dắt tài ba để đi tới thành công nhưng một cánh én không thể làm nên cả mùa xuân rực rỡ. Sự cuồng vọng chính là hệ quả của những tung hô thái quá, vượt qua lẽ thường trong một thời gian dài làm cho người hâm mộ rơi vào ảo tưởng: Có Messi là có tất cả!

Mong Messi chân cứng đá mềm - Bóng Đá

 Messi trên sân tập chiều 25-6, bên cạnh là HLV Sampaoli Ảnh: REUTERS

Chẳng vậy mà lần lượt Modric hay Perisic, những người chiến thắng bên phía Croatia, cũng phải đứng lên bênh vực cho một Messi đang hết sức "cô đơn" ở phía bên kia: "Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử nhưng Argentina cần thay đổi nếu họ muốn đi tiếp". Họ, một phần nào đó, chia sẻ được với Messi những bất công mà anh đang phải chịu.

Thời đại thông tin bùng nổ rõ ràng là con dao hai lưỡi. Những bàn thắng, lối chơi hoa mỹ của Messi được phát đi phát lại hằng ngày song nó cũng là tư liệu để đối thủ của anh có thể phân tích đến từng chi tiết những kỹ năng và cả thói quen. Vì thế mà hàng phòng ngự của Iceland với 2 người được cắt cử đặc biệt chỉ khóa bên trái của Messi khi anh áp sát vòng cấm...

Truyền thông đang gây nên một cuộc chiến "tưởng tượng" ở đội tuyển Argentina hiện tại và điều đó thật không hay một chút nào. Dù không phải là "fan cuồng" của Messi nhưng với những tín đồ của túc cầu giáo, có lẽ không ai nỡ lòng nhìn thấy một tài năng xuất chúng nhận lấy kết cục đắng chát ở giải năm nay, nơi rất có thể là lần cuối anh góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mong cho "chân cứng đá mềm", mong "La Pulga" và các đồng đội một lần nữa có thể lách qua khe cửa hẹp trước Nigeria vào rạng sáng 27/06, như cái cách họ đã cùng nhau thoát hiểm trước Ecuador để đến với nước Nga. Có lẽ, không ít người trong chúng ta, vẫn mong muốn được thưởng lãm Messi trình diễn tại sân cỏ World Cup lâu hơn chút nữa... 

Nguồn: NLD.com.vn
Mi Trần | 09:15 26/06/2018