MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Mong Bale trở lại Southampton, Theo Walcott bị phớt lờ tin nhắn

    12:43 Thứ năm 09/06/2022

    BongDa.com.vn Theo Walcott muốn thử cố gắng thuyết phục Gareth Bale quay trở lại Premier League thi đấu cùng với anh.

     

    Bale - người vừa giúp đội tuyển của mình giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958 - xác nhận rằng anh sẽ rời Real Madrid vào cuối mùa giải. Dù anh không được Real níu kéo nhưng Bale không thiếu các sự lựa chọn cho tương lai.

    Tiền đạo này đã được liên kết với nhiều đội bóng, bao gồm CLB cũ Tottenham Hotspur và đội bóng quê hương Cardiff City. Một đội bóng cũ khác của Bale, Southampton, cũng được nhắc đến, thông tin này khiến Theo Walcott hào hứng.

    Mới đây khi được hỏi về tin đồn giữa Bale với The Saints, cựu sao Arsenal nói: "Tôi sẽ thành thật với bạn. Tôi không phải là người thích hợp để trả lời câu đó, bởi vì tôi yêu anh ấy, tất nhiên!"

    WRONG NUMBER ‘He ignored my message!’ – Theo Walcott ‘would love’ Gareth Bale to join him back at Southampton… - Bóng Đá

     Bale và Walcott từng gắn bó ở Southampton.

    "Rõ ràng là có rất nhiều đội muốn có anh ấy - đó là Gareth Bale. Bạn có thể thấy những gì anh ấy làm cho xứ Wales. Anh ấy cho thấy rằng anh ấy vẫn khỏe mạnh, còn khao khát. Sẽ rất thú vị, tôi rất thích điều đó, thành thật mà nói."

    Bale và Walcott không phải là những người xa lạ, cả hai đều đã cùng nhau trải qua các cấp bậc tại học viện của Southampton.

    Walcott cười và nói thêm: "Anh ấy thực sự đã phớt lờ tin nhắn của tôi từ ngày hôm trước [sau khi Xứ Wales vượt qua vòng loại World Cup]. Vì vậy, tôi không hài lòng lắm về điều đó! Trừ khi anh ấy đổi số!"

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 12:13 09/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...