MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Moise Kean chưa thoát khỏi cái mác thần đồng

    12:14 Thứ sáu 14/07/2023

    BongDa.com.vn Trong một mùa giải đầy biến động của Juventus, Moise Kean cũng không đáp ứng được những sự kỳ vọng. Anh dường như vẫn chưa thoát khỏi cái mác thần đồng.

     

    Moise Kean sinh năm 2000, chào đời tại Vercelli (Italia) nhưng có bố mẹ gốc Bờ Biển Ngà. Anh trưởng thành từ học viện bóng đá của Juventus và ra mắt đội 1 vào ngày 19 tháng 11 năm 2016, khi mới 16 tuổi 265 ngày (vào sân thay Mario Mandzukic, phút 84, trận Juventus thắng Pescara 3-0 tại Serie A).

     - Bóng Đá

     Kean trưởng thành từ lò đào tạo của Juventus.

    Sau đó, cầu thủ này được mang cho Hellas Verona mượn ở mùa 2017/18, và chỉ ngay mùa sau, anh về lại đội bóng cũ. Đến tháng 8/2019, Juventus quyết định bán Moise Kean cho Everton với giá 27.5 triệu euro kèm theo 2.5 triệu euro phụ phí. Song, trong màu áo The Toffees, cầu thủ này thi đấu không ấn tượng và bị mang cho Paris Saint-Germain cùng Juventus mượn ở các mùa 2020/21, 2021/22.

    Rồi chính Bà đầm già quyết định mua lại Moise Kean từ Everton, và đặt kỳ vọng cầu thủ này sẽ có bước tiến mới sau những năm tháng bôn ba tại các giải đấu như Premier League hay Ligue 1. Nhưng đến lúc này, chân sút người Italia gốc Bờ Biển Ngà vẫn chưa cho thấy bước nhảy vọt đáng kể nào về chuyên môn.

    Mùa này, tính riêng tại Serie A, Moise Kean ra sân tất thảy 28 trận (11 lần đá chính), với tổng số phút thi đấu là 990, ghi 6 bàn thắng. Trong mỗi 90 phút, cầu thủ này thực hiện 1.4 cú sút, tung ra 6.4 đường chuyền (tỉ lệ chính xác đạt 71.5%), tạo được 0.3 key pass, có 0.5 pha rê bóng, 0.3 cú tắc bóng, 1.5 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và 0.3 lần không chiến thành công.

     - Bóng Đá

     Moise chưa thể đáp ứng sự kỳ vọng ở Juve.

    Rõ ràng, những con số ấy không thể làm hài lòng các Juventini. Dưới thời Massimiliano Allegri, Juventus thường vận hành hệ thống 3-5-2, trong đó Moise Kean đá cặp trên hàng công cùng Dusan Vlahovic (hoặc Arkadiusz Milik hay Federico Chiesa). Có một số trận, anh được bố trí dạt biên, khi Bianconeri chuyển sang chơi 4-3-3.

    Tốc độ, nền tảng thể lực tốt cùng những pha dứt điểm nhanh gọn đã không còn được Moise Kean thể hiện thường xuyên. Ngoài ra, sau nhiều năm, cách chơi của tiền đạo này vẫn đơn điệu. Anh chỉ tỏ ra nguy hiểm khi hoạt động trong vòng cấm và hạn chế ở việc phối hợp với các đồng đội hay tự tạo ra cơ hội bằng những pha đi bóng đột phá.

    Nếu so với các tiền đạo hiện có của Juventus, đóng góp vào lối chơi chung đến từ Moise Kean kém hơn những Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik hay Federico Chiesa. Nhưng phải nhìn nhận thực tế, trong một mùa bóng đầy biến động của Bianconeri, không chỉ Kean mà các chân sút còn lại cũng chơi không đúng sức.

     - Bóng Đá

     Moise Kean còn thời gian để cải thiện bản thân.

    Sau một mùa giải thất bát, Juventus khao khát trỗi dậy và thực hiện một cuộc phục hưng mạnh mẽ. Họ cần chấn chỉnh và cải tổ đội ngũ, bán đi những cầu thủ nằm ngoài kế hoạch và mang về những cái tên chất lượng.

    Với Moise Kean, anh cũng chỉ mới 23 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội hoàn thiện mình. Vấn đề là, anh phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng lại sự kỳ vọng của các Juventini. Nên nhớ, sự kiên nhẫn đôi lúc cũng có giới hạn của nó.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:44 14/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...