MỚI NHẤT :
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Mỏi mắt tìm thủ lĩnh của đội tuyển Tây Ban Nha

    22:54 Chủ nhật 13/11/2022

    BongDa.com.vn Xuyên suốt chiều dài lịch sử, đây là lần hiếm hoi tuyển Tây Ban Nha tham dự vòng chung kết World Cup mà thiếu một thủ lĩnh thực thụ.

    Ở những giải đấu bóng đá lớn, vai trò của các cầu thủ có tố chất thủ lĩnh luôn đặc biệt quan trọng. Họ có thể không đeo băng đội trưởng, nhưng đủ cá tính để thúc giục, vực dậy tinh thần chiến đấu của các đồng đội giữa thời điểm khó khăn. Tại World Cup 2022 sắp tới, tuyển Argentina được dẫn dắt bởi Lionel Messi, tuyển Bồ Đào Nha không thể thiếu Cristiano Ronaldo, tuyển Pháp mang theo Karim Benzema, tuyển Ba Lan có Robert Lewandowski, tuyển Senegal có Kalidou Koulibaly… Thế còn tuyển Tây Ban Nha, ai sẽ là thủ lĩnh của họ? Câu trả lời thật đáng buồn: không có ai cả.

    Mỏi mắt tìm thủ lĩnh của ở đội tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

    Alba bất lực trước sự tinh quái của Chiellini ở EURO 2020.

    Người hâm mộ tuyển Tây Ban Nha chắc chắn chưa thể quên hình ảnh trước loạt penalty định mệnh ở trận bán kết EURO 2020 với đối thủ Italia. Jordi Alba đeo băng thủ quân của La Roja, hoàn toàn bị át vía, xuống tinh thần trước sự tinh quái của người đồng nghiệp Giorgio Chiellini bên kia chiến tuyến. Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha có mặt ở sân Wembley đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy và tinh thần của họ phần nào bị ảnh hưởng. Kết quả, đội quân đến từ xứ sở bò tót gục ngã trong loạt penalty định mệnh, chấp nhận xách vali về nước.

    Đó chỉ là một minh chứng về tầm quan trọng của các thủ lĩnh ở trên sân, và cũng cho thấy tuyển Tây Ban Nha đang thiếu một người như vậy trong đội hình. Alvaro Morata có thể là người lĩnh xướng hàng công, nhưng không đủ cá tính. Alba hay Sergio Busquets thường xuyên được trao tấm băng thủ quân, song bộ đôi của Barcelona chưa bao giờ lớn tiếng hô hào các đồng đội, khiến đối thủ phải e dè. Người có cá tính mạnh mẽ nhất ở La Roja lại là… HLV Enrique. Tuy nhiên, ông không thể làm thay nhiệm vụ của các học trò. Ông cũng không được phép bước vào sân, lao đến tranh cãi với trọng tài chính để bảo vệ học trò.

    Mỏi mắt tìm thủ lĩnh của ở đội tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Tuyển Tây Ban Nha cần một thủ lĩnh như Ramos.

    Ngay sau khi biết danh sách 26 cầu thủ đại diện cho tuyển Tây Ban Nha lên đường sang Qatar, nhiều người hâm mộ đã buông lời chỉ trích HLV Enrique. Họ cho rằng nhà cầm quân 52 tuổi nên gọi Sergio Ramos trở lại đội tuyển. Bất chấp dấu hiệu tuổi tác, cựu đội trưởng Real Madrid vẫn có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Xét về cá tính mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng, không ai ở tuyển Tây Ban Nha có thể vượt qua Ramos vào thời điểm hiện tại. Ở trận bán kết EURO 2020, Chiellini liệu có dám chọc ghẹo nếu trước mặt anh là Ramos chứ không phải Alba? Câu trả lời là chắc chắn là không.

    Chỉ còn ít ngày nữa, La Roja sẽ bước vào hành trình chinh phục cúp vàng World Cup. Thế nhưng, trước khi trái bóng lăn trên đất Qatar, người hâm mộ của họ có lý do để lo lắng. Hãy chờ xem, HLV Enrique giải quyết vấn đề này như thế nào.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 22:24 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...