MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Mối liên hệ tuyệt vời giữa Nani và Fernandes tại Man Utd

    07:48 Thứ sáu 28/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ Bruno Fernandes đã khiến người hâm mộ Manchester United nhớ lại một người Bồ Đào Nha khác cũng đến từ Sporting CP.

    Rạng sáng nay, ngôi sao sinh năm 1994 tiếp tục đóng vai trò chủ chốt cho cách chơi tấn công rực lửa của Man Utd. Bản hợp đồng đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, một lần nữa bước lên chấm đá phạt đền và ghi bàn từ cú đá cào cào trứ danh, qua đó mở ra chiến thắng hủy diệt trước đại diện đến từ Bỉ.

    Bruno Fernandes is the first Portuguese to net in consecutive appearances for Manchester United in all competitions since Nani April 2012 - Bóng Đá

     Mối liên hệ chặt chẽ giữa Nani và Fernandes không chỉ dừng lại ở Sporting...

    Như vậy, Bruno Fernandes đã có hai pha lập công trong màu áo mới trong hai trận liên tiếp (trước đó là Watford). Và thống kê này giúp cầu thủ số 18 trở thành người Bồ Đào Nha đầu tiên ghi bàn cho Man Utd trong hai trận liên tiếp, kể từ thời điểm Luis Nani làm điều tương tự vào năm 2012.

    Trong 8 năm qua (giữa thời điểm Nani ghi bàn và hôm nay), đội chủ sân Old Trafford sở hữu 3 cầu thủ mang quốc tịch Bồ Đào Nha, họ bao gồm: Bebe (đã đến từ năm 2010); Joel Pereira (đã đến từ năm 2017 và hiện vẫn thuộc biên chế) và Diogo Dalot (đã đến từ năm 2018 và vẫn thuộc biên chế).

    Nếu loại trừ thủ môn Pereira, chúng ta chỉ được chứng kiến Dalot ghi bàn ra mắt cách đây chưa lâu (ở trận thắng Tranmere tại FA Cup), trong khi Bebe mãi mãi được coi như thảm họa chuyển nhượng của Sir Alex Ferguson và chưa bao giờ chứng tỏ được năng lực trong 4 năm khoác áo Quỷ đỏ.

    Video lối đá của Man United:

    Trung Quân | 07:18 28/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...