Thất bại 1-3 trước Man City đã là trận thứ 3 liên tiếp Chelsea không biết mùi chiến thắng tại Premier League, và cũng là trận thua thứ 4 trong 6 vòng đấu gần nhất. Hiện đội chủ sân Stamford Bridge đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH, kém ngôi đầu của Liverpool 7 điểm, nhưng đá nhiều hơn các nhà ĐKVĐ 1 trận.
Với một CLB đã đầu tư hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, rõ ràng thành tích đó là không thể chấp nhận. Chiếc ghế của HLV Frank Lampard vì vậy bị đồn đoán là đang lung lay dữ dội. Tuy nhiên, ông chủ Roman Abramovich vẫn có rất nhiều lý do để tiếp tục tin tưởng huyền thoại của CLB.
Thứ nhất, Lampard là tượng đài của đội chủ sân Stamford Bridge. Với vị thế của mình, ông có thể làm chủ phòng thay đồ vốn có quá nhiều ngôi sao của Chelsea. Trong quá khứ The Blues nổi tiếng với nhóm cầu thủ nắm giữ “quyền lực đen”, sẵn sàng làm loạn nếu HLV trưởng đưa ra những chỉ đạo không làm hài lòng họ. Nhưng với Lampard, Abramovich hoàn toàn tự điều đó sẽ không lặp lại.
Đây là thời điểm then chốt của mùa giải, đưa ra quyết định sa thải và đem về một cái tên khác thay thế là không hề khôn ngoan. Không có gì đảm bảo vị thuyền trưởng mới sẽ làm tốt hơn những gì Lampard đang thể hiện. Ngoài ra Chelsea cần có được sự ổn định bởi vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào tháng 2, và đối thủ của họ chính là Atletico Madrid.
Ai cũng biết ông chủ Abramovich tôn sùng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, và đó cũng là triết lý mà HLV Frank Lampard đang xây dựng tại Chelsea. Không phải ngẫu nhiên mà tỷ phú người Nga chi ra số tiền khủng để chiến lược gia người Anh đưa về những bản hợp đồng bom tấn, phục vụ cho hệ thống của mình. Abramovich hoàn toàn có lý do để kiên nhẫn, chờ đợi “cỗ máy” mà Lampard cất công lắp ráp được vận hành trơn tru.
Trong những chiến lược gia từng dẫn dắt Chelsea, có lẽ không ai thành công hơn Lampard ở khoản tận dụng và nâng tầm những tài năng trẻ. Từ Mason Mount, Reece James hay Hudson-Odoi… đang tỏa sáng rực rõ dưới bàn tay của HLV người Anh. Đây cũng là điểm cộng rất lớn của Lampard trong mắt Roman Abramovich. Thậm chí, tỷ phú 54 tuổi có thể kỳ vọng cựu danh chủ của CLB có thể xây dựng nên kỷ nguyên giống như huyền thoại Sir Alex Ferguson đã làm với Man Utd.
Siêu phẩm lốp bóng của Frank Lampard vào lưới Barcelona: