Mơ "cá tính" như Ochoa
14:53 Thứ tư 20/06/2018
World Cup 2018 tập hợp nhiều thủ môn giỏi nhưng người hùng Ochoa của Mexico để lại nhiều ấn tượng nhất với tôi cho đến lúc này...

 

 - Bóng Đá

 Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thường xuyên di chuyển thi đấu cũng như tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh của CLB FLC Thanh Hóa nên tôi chỉ theo dõi hết được một vài trận đấu chiếu vào khung giờ sớm. Chơi ở vị trí thủ môn nên tôi thường để ý đến những người "gác đền" tại VCK World Cup 2018 và thực sự ấn tượng nhất đến lúc này là thủ thành Ochoa của Mexico, một trong những người hùng ở trận thắng đương kim vô địch Đức.

Tôi có xem truyền hình chiếu lại các trận đấu cũng như tổng hợp bàn thắng và những tình huống đáng chú ý. Nhiều người ca ngợi thủ môn Iceland Halldorsson vì pha cản phá 11 m của Messi nhưng đứng ở vị trí chốt chặn cuối cùng của hàng thủ, nếu nói là quan sát được cách đặt chân trụ của người sẽ sút 11 m để phán đoán tình huống thì chưa hẳn là đúng. Tôi tin không chỉ Halldorsson mà bất cứ thủ thành nào cản phá được phạt đền đều phải công nhận thành quả của sự may mắn, đừng nói là "chuyên gia cản penalty".

Mơ

 Ochoa có mái tóc ấn tượng và lối chơi vững vàng. Ảnh: REUTERS

Bởi vì cầu thủ đều hiểu rằng đặt chân trụ là một chuyện, còn khoảnh khắc ra chân đẩy bóng đi hướng nào lại là chuyện hoàn toàn khác, nó chỉ được quyết định trong một tích tắc mà thôi.

Trở lại với Ochoa, tôi không biết nhiều về Mexico của anh ấy. Ngày còn nhỏ, tôi rất yêu thích tuyển Đức, họ được truyền hình Việt Nam đặt cho biệt danh "cỗ xe tăng", nghe rất oai nên những cậu nhóc như chúng tôi vô cùng thích. Bây giờ theo đuổi sự nghiệp, tôi có khuynh hướng xem hết mọi thủ môn thi đấu để học hỏi. Ở trận chiến có kết quả đầy bất ngờ giữa Đức và Mexico, tôi ấn tượng Ochoa hơn Manuel Neuer, bởi nhìn thế trận, tôi lại liên tưởng đến hành trình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á, khi đội bóng của chúng ta chơi phòng ngự phản công, chắt chiu cơ hội và đề cao sự an toàn trong phòng ngự.

Xem Ochoa thi đấu hợp lý, bình tĩnh chỉ huy hàng thủ trước sức ép khủng khiếp của Đức, nhất là luôn đối mặt với những cầu thủ cao lớn vượt trội như Thomas Mueller, Boateng hay Toni Kroos, thủ môn của Mexico thể hiện được bản lĩnh đáng kinh ngạc. Ochoa không phải là thủ môn quá cao (1,85 m) nhưng ra vào nhanh nhẹn. Không có gì ngạc nhiên nếu xếp anh ấy vào hàng ngũ những thủ môn đáng ngại nhất World Cup này với Courtois của Bỉ, Neuer của Đức hay cả De Gea (Tây Ban Nha) - người mắc lỗi ở trận gặp Bồ Đào Nha song vẫn đáng gờm.

Mơ

 Ochoa chơi rất tốt trong trận Mexico hạ Đức ở lượt ra quân. Ảnh: REUTERS

Bình luận viên truyền hình, giới chuyên môn và khán giả nói rất nhiều đến những siêu phẩm ở World Cup nhưng đâu phải thủ môn nào trong số những người tôi nhắc ở trên cũng cho phép các siêu sao săn bàn có được những kiệt tác như vậy!

Khi còn bé, tôi thường thức đêm để theo dõi World Cup cùng mọi người. Ngày xưa, ở quê không phải nhà nào cũng có tivi nên cả xóm thường tụ tập lại một điểm để cùng cổ vũ các cầu thủ. Năm nay, World Cup diễn ra ở Nga nên chênh lệch múi giờ cũng thuận lợi hơn. Ban huấn luyện cũng cho phép anh em trong đội được theo dõi những trận đấu sớm để xả stress trong bối cảnh các vòng đấu V-League diễn ra liên tục.

Có điều thú vị là thường xem World Cup thì sau một tháng sẽ gầy người đi vì thức đêm. Còn giải đấu này do diễn ra song song với V-League nên mọi người được nhắc nhở tránh thức đêm, sáng ra xem truyền hình chiếu lại, dù không còn nóng nhưng lại thuận lợi để chiêm nghiệm, bàn tán về những pha bóng đáng học hỏi từ các ngôi sao thế giới.

Cá nhân tôi cũng hơi tiếc vì cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam lỡ chuyến đi Nga xem trận bán kết và chung kết dù được nhà tài trợ thưởng. Tận mắt xem các "người nhện" giỏi nhất thế giới trổ tài thì còn gì bằng! 

Nguồn: NLD.com.vn
Thủ môn Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa) | 09:00 20/06/2018