MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Mino Raiola ghét điều gì nhất trong bóng đá

    20:51 Thứ năm 28/04/2022 | 2

    Mino Raiola thích những bữa ăn ngon, ghét trễ hẹn và các cơ quan quyền lực như FIFA. Người yêu mến siêu cò này rất nhiều, kẻ căm ghét ông cũng không ít.

     - Bóng Đá

     

    "Đôi khi trong bóng đá, các CLB phải khiêu vũ với quỷ dữ. Trong mắt nhiều chủ tịch cũng như giám đốc điều hành trên toàn thế giới, họ sẽ có vài ba lần va chạm với Mino Raiola", nhà báo Jack Bezants của MailOnline mở đầu bài viết dài về một trong những siêu cò quyền lực của thế giới.

    Raiola là người thế nào?

    Raiola không phải mẫu người lịch lãm. Siêu cò này ngang tàng và luôn cho mình quyền làm tất cả.

    Đầu năm 2021, Raiola tuyên bố một cách trơ trẽn Paul Pogba đã kết thúc mọi thứ ở Man United. Sau đó, ông khệnh khạng trước các máy quay ở Tây Ban Nha khi nói chuyện về tương lai của Erling Haaland (có thể đến Barca hoặc Real Madrid), khiến Borussia Dortmund cảm thấy lo lắng.

    Pogba và Haaland chỉ là 2 trong nhiều ngôi sao nổi tiếng mà Raiola làm đại diện. Danh sách những ngôi sao bắt tay với siêu cò Italy còn có Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Henrikh Mkhitaryan, Mathhijs De Ligt, Marco Verratti... Những cái tên trong danh sách ấy còn dài nữa.

    Raiola không phải con người dễ mến. Vậy tại sao nhiều tên tuổi lại muốn làm việc cùng ông? Các cầu thủ thích Raiola, còn những đội bóng thì ngược lại. Trong thế giới bóng đá, siêu cò sinh năm 1967 như mang sắc màu đặc biệt, không thể lẫn vào đâu.

     - Bóng Đá

    Mino Raiola đại diện cho nhiều cầu thủ, trong đó có Zlatan Ibrahimovic.

    Raiola thích những bữa ăn ngon và thịnh soạn. Người ta dễ dàng bắt gặp siêu cò này ở các nhà hàng nổi tiếng khắp châu Âu. Tháng 1/2020, phóng viên báo SportsMail chụp được ảnh Raiola dùng bữa cùng Jorge Mendes, Jonathan Barnett and David Manasseh, đó toàn siêu cò quyền lực.

    Raiola rất đúng giờ. Ông không thích chờ đợi, dù cuộc hẹn diễn ra ở quán cà phê, nhà hàng hoặc sân tập. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times vào năm 2016, siêu cò người Italy kể đã 2 lần rời khỏi cuộc họp với Luciano Moggi, người từng là tổng giám đốc Juventus, ở Italy chỉ vì đối tác trễ hẹn.

    Lần đầu tiên là vào những năm 90. Khi ấy, Moggi ở Torino và Raiola còn chưa được biết đến. Nhiều năm sau, Moggi điện thoại với Raiola để bày tỏ sự quan tâm của Juventus trong việc chiêu mộ Pavel Nedved. Cả hai đồng ý gặp nhau vào giữa trưa tại Florence.

    Lúc đó, Raiola nói: "Tôi sẽ đến điểm hẹn lúc 11h50. Nhưng tôi sẽ rời đi lúc 12h10, và sau đó giá tăng gấp đôi".

    Moggi không đến đúng giờ. Raiola bỏ đi. Nhưng cuối cùng, Nedved gia nhập Juventus vào năm 2001 với giá khoảng 32 triệu bảng.

    Raiola rất thẳng thắn. Những phát ngôn của ông được cho là "không hề ngán bất kỳ ai", dù cho điều đó làm tổn thương bạn.

    Trong cuốn tự truyện "I am Zlatan", tiền đạo Zlatan Ibrahimovic kể Raiola gọi thành tích ghi bàn của mình không khác nào "rác rưởi" nếu so với những chân sút hàng đầu Serie A như David Trezeguet, Filippo Inzaghi và Christian Vieri. Họ đều toàn ghi hơn 20 bàn trong 25 trận gần nhất. Trong khi đó, Ibrahimovic có 5 bàn trong cùng khoảng thời gian.

    "Ibra này, cậu nghĩ tôi có thể đem bán cậu với những số liệu thống kê như vậy?", Raiola chế giễu.

    Cả hai rời cuộc họp mà không có thỏa thuận chung. Nhưng sau đó, tiền đạo người Thụy Điển trở lại và quyết định hợp tác với siêu cò Italy.

    "Tôi muốn bắt đầu làm việc với ông ngay lập tức, Raiola", Ibra nói trên điện thoại.

    Raiola đáp: "Này, muốn làm thì phải nghe tôi. Bán xe hơi, đồng hồ đi. Sau đó, ra sân tập chăm chỉ gấp 3 lần. Nói thật, số liệu thống kê của cậu như rác vậy".

    Năm 2022, Ibrahimovic vẫn chơi hay ở tuổi 40. Trước đó, anh gặt hái được nhiều thành công ở Juventus, Inter Milan, AC Milan... Nói đến mũi nhọn người Thụy Điển là nhắc tới "Cây trường sinh" của bóng đá thế giới. Cầu thủ chơi thứ bóng đá không có tuổi.

    Raiola là như vậy. Ông thẳng thừng chê thân chủ nếu họ có thành tích quá dở. Siêu cò người Italy từng mỉa mai Romelu Lukaku đá bóng như phụ nữ, tính tình lại rụt rè. Ông lấy ví dụ về Ibrahimovic và Bergkamp như nguồn cảm hứng gửi đến thân chủ cũ.

    "Muốn đứng trên đỉnh cao à? Đá như thế thì có nằm mơ", Raiola từng nói với Lukaku.

    Sau này, trung phong người Bỉ được công ty Roc Nation của Jay-Z quản lý. Như Ibrahimovic, cựu sao MU gặt hái thành công ở Everton, Inter Milan.

     - Bóng Đá

    Raiola được cho là rất ghét Pep Guardiola, vì cách nhà cầm quân người Tây Ban Nha đối xử với Zlatan Ibrahimovic lúc họ còn ở Barca.

    Raiola ghét cơ quan quyền lực

    Raiola ghét Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ông không ưa cơ quan này. Siêu cò người Italy cho rằng FIFA là "tổ chức không minh bạch, kỳ lạ và khó hiểu". Thậm chí, Raiola cho rằng những cơ quan như vậy không nên tồn tại.

    "Tôi ước mình còn sống để thấy hệ thống bóng đá mới xuất hiện, với sự trung thực hơn", Raiola trả lời phỏng vấn The Athletic.

    Raiola coi quyền lực và thẩm quyền là thứ cần được thách thức. Sự chán ghét của Raiola với thế giới của những tập đoàn sâu đậm đến mức bản thân chẳng bao giờ mặc vest. Theo FT, "Siêu cò" người Italy tin cho dù không mặc vest, chẳng ai có thể coi thường mình.

    Time On The Ball cho biết trong ngày Raiola tới văn phòng của Moggi để đàm phán, ông nhảy ngay lên chiếc ghế vốn dành cho tổng giám đốc đội bóng. Một cá tính ngông cuồng và khác lạ.

    Nhiều người sẽ không thích Raiola. Thế nhưng, ông chẳng quan tâm điều đó. "Siêu cò" người Italy sẵn sàng theo tới cùng trong những vụ làm ăn miễn là mang tới lợi ích lớn cho thân chủ. Dù cho đối tác là ai, Raiola không quan tâm.

    Raiola cũng chẳng phải siêu cò vô trách nhiệm. Khi Nedved chuyển tới Juventus, cầu thủ này được ông giám sát rất kỹ. Đôi khi, cũng chính vì quá quan tâm đến thành tích thân chủ, Raiola có những bất đồng với huấn luyện viên.

    Một trong những "mối thù dai dẳng nhất" của Raiola liên quan đến Ibrahimovic và Pep Guardiola ở Barca. Khi thấy chân sút người Thụy Điển bị thất sủng tại Camp Nou, siêu cò người Italy lớn giọng chê bai Guardiola: "Hắn đang làm mọi thứ giống như mua chiếc Ferrari và lái nó như chiếc Fiat".

    Năm 2015, Raiola tiếp tục chỉ trích cựu thuyền trưởng Barca. "Pep giỏi đấy. Một người tỉ mỉ. Guardiola đem Ibrahimovic tới Barca và rồi sau đó đối xử tệ bạc", ông nói với Gazzetta dello Sport.

    Có lẽ Raiola không ưa Guardiola. Song, ông vẫn muốn làm ăn với Man City, bởi CLB này quá giàu, có thể giúp bản thân thu về hàng chục triệu USD tiền lót tay. Năm 2018, siêu cò người Italy từng đề nghị bán Pogba và Mkhitaryan cho Man City.

    Sau đó, Raiola có bảo chưa bao giờ trò chuyện với Guardiola. Dù vậy, ông muốn đàm phán trực tiếp với Man City. Giọng điệu của siêu cò quyền lực giờ đã khác.

    Hồi tháng 3/2021, Man City được cho là đưa Haaland vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng số một. Và dĩ nhiên, đội bóng thành Manchester phải đàm phán với Raiola.

    "Hè này, Raiola có lẽ trở thành bạn của Guardiola", nhà báo Jack Bezants viết.

    Trúc Thơ - Zing.vn | 20:38 28/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...