MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Minh Long rực sáng, Hà Nội chật vật vượt qua Đắk Lắk trên chấm 11m

    21:01 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn Được đánh giá cao hơn, lại có lợi thế sân nhà, nhưng CLB Hà Nội đã bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và chỉ có thể vượt qua Đắk Lắk sau loạt sút luân lưu đầy may rủi.

    Đúng như dự đoán ban đầu, CLB Hà Nội nhập cuộc vô cùng hứng khởi dù trong đội hình phần lớn là các cầu thủ trẻ còn lạ mặt như Đậu Văn Toàn hay Phùng Viết Trường. Tuy nhiên tất cả những pha tấn công của đội chủ nhà đều không đạt được hiệu quả cần thiết. Nhân tố được chờ đợi nhất là Hoàng Vũ Samson cũng chơi khá mờ nhạt sau thời gian dài chỉ “tập chay”. Điểm nhấn mà chân sút nhập tịch này để lại chỉ là pha cản bóng vô duyên ngay trên vạch vôi đội khách khiến Minh Dĩ mất oan bàn thắng và tình huống chơi xấu khiến anh phải nhận thẻ vàng.

    Minh Long tỏa sáng, Hà Nội chật vật vượt qua Đắk Lắk trên chấm 11m - Bóng Đá

     Hà Nội chỉ có thể vượt qua Đắk Lắk trên chấm 11m.

    Bước sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm liên tục thay đổi nhân sự. Lần lượt Văn Kiên, Văn Quyết, Thành Lương được đưa vào sân. Sự góp mặt của các trụ cột giúp thế trận tấn công của Hà Nội sáng sủa hơn hẳn. Tuy nhiên, trong khi mải mê tìm kiếm bàn thắng mà không có hiệu quả, đội bóng thủ đô suýt chút nữa đã phải trả giá. Phút 73, tiền vệ Trần Xuân Phú của Đắk Lắk có pha chọn vị trí và đánh đầu vào góc xa. Cú dứt điểm đã đánh bại thủ thành Phí Minh Long nhưng đáng tiếc bóng lại đi trúng xà ngang.

    Trong những phút bù giờ, CLB Hà Nội có 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp nhưng Hoàng Vũ Samson đều không tận dụng thành công dù đã đối mặt với thủ thành Văn Nhựt. Kết quả 0-0 buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Rất may cho CLB Hà Nội, thủ thành Minh Long đã chơi xuất thần và cản phá thành công 2 cú sút của đội khách. Trong khi đó, những Văn Quyết, Quang Hải, Samson và Hùng Dũng đều hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

    Minh Long tỏa sáng, Hà Nội chật vật vượt qua Đắk Lắk trên chấm 11m - Bóng Đá

     Minh Long tỏa sáng với 2 pha cản phá 11m.

    Chiến thắng 4-2 trên chấm phạt đền giúp CLB Hà Nội vượt qua vòng loại Cúp Quốc gia 2018. Với Đắk Lắk, họ đã có một trận đấu thành công trước một trong những đội bóng mạnh nhất Việt Nam. Đây là bước đệm hoàn hảo của thầy trò HLV Trần Phi Ái trước khi giải Hạng Nhất khởi tranh.

    Kết quả chung cuộc: 0-0 (pen 4-2)

    Đội hình xuất phát: 

    Hà Nội: Minh Long, Viết Trường, Thành Chung, Đại Đồng, Đức Huy, Đậu Văn Toàn, Hùng Dũng, Quang Hải, Samson, Văn Đại, Minh Dĩ.

    Đắk Lắk: Văn Nhựt, Thành Công, Hồng Sơn, Thanh Sơn, Xuân Phú, Eban, Đức Anh, Đình Hà, Quốc Thanh, Ngọc Lâm, Hoàng Mỹ.

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 20:51 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...