Sau chiến thắng của Arsenal trước Nottingham Forest hồi giữa tuần, Ben White và Oleksandr Zinchenko đã lời qua tiếng lại ngay trên sân, sự việc nghiêm trọng đến mức trợ lý Nicolas Jover phải đứng ra can ngăn.
Tuy nhiên, chia sẻ với Football London trong buổi họp báo trước cuộc đối đầu Liverpool, huấn luyện viên Mikel Arteta đã khẳng định hai cậu học trò vẫn giữ mối quan hệ tốt sau những xích mích cách đây vài ngày.
“Không sao đâu. Bây giờ họ đang sống cùng nhau. Họ là những người bạn tốt. Bạn không tranh cãi với ai đó mà bạn không có mối quan hệ tốt, bạn biết đấy. Điều đó xảy ra bởi vì bạn có sự tin tưởng và sự ăn ý với ai đó để phản ứng theo cách bạn đã làm".
“Tôi thích cách họ tranh luận. Miễn là nó diễn ra một cách tôn trọng và chỉ với mục đích nâng cao yêu cầu trong đội bóng, tôi rất hài lòng với điều đó”.
"Điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi muốn thấy niềm đam mê và sự cam kết ở các cầu thủ của mình. Tôi muốn các cầu thủ luôn khao khát trở nên tốt hơn. Và để làm được điều đó, chúng ta phải đòi hỏi lẫn nhau. Nếu không thì chẳng khác gì Disneyland”.