Trở lại đấu trường Premier League sau khi giành được tấm vé bước vào bán kết Europa League, Arsenal chỉ phải đụng độ một đối thủ đang có phong độ bất ổn là Fulham. Dù vậy, Pháo thủ lại để cho thầy trò HLV Paul Parker cầm hòa ngay trên sân nhà với tỷ số 1-1.
Trên thực tế, phải đến phút 90+7 thì Eddie Nketiah mới kịp giành về 1 điểm cho Arsenal. Song, HLV Mikel Arteta vẫn tin rằng các học trò đã có được một trận đấu hay. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định đội chủ sân Emirates xứng đáng có được một chiến thắng:
"Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, kiểm soát trận đấu và tạo ra cơ hội, ghi một bàn thắng nhưng không được công nhận theo một cách rất thất vọng."
"Chúng tôi vẫn tiếp tục và không cho phép đối thủ tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào, rồi đột nhiên đội bị thủng lưới và cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn."
"Chúng tôi đã mạo hiểm một cách hợp lý, đội đã có thể ghi được ba hoặc bốn bàn. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này, nhưng lại tự đặt mình vào thế khó."
"Chúng ta cần phải tập trung vào việc các cầu thủ vừa mới thi đấu trên sân khách ở châu Âu, rồi đến đây với khát khao chiến đấu đến phút 97, 98."
Arteta nói về cuộc đối đầu Fulham