MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Mike Phelan so sánh Messi của hiện tại với mùa giải 2009

    15:53 Thứ ba 09/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mike Phelan, trợ lí của Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng dành lời ca tụng cho Lionel Messi.

    Nếu Manchester United muốn giành quyền vào chơi ở vòng bán kết, ngăn chặn thành công Lionel Messi là điều kiện thiết yếu mà "Quỷ Đỏ" cần làm trong 2 cuộc đối đầu với Barcelona sắp tới.

    Barcelona có thể chơi không quá xuất sắc như trước nhưng một khi đội chủ sân Nou Camp còn có sự phục vụ của Messi, họ vẫn là đội bóng đáng sợ. Dù các đồng đội có thể thi đấu kém cỏi nhưng siêu sao người Argentina vẫn thi đấu rất bùng nổ qua mỗi trận đấu.

    Cuối tuần rồi, Messi vừa có bàn thắng thứ 13 trong 9 lần ra sân gần nhất khi gã khổng lồ xứ Catalan đánh bại Atletico Madrid. Với kết quả này, dường như có thể khẳng định nhà ĐKVĐ La Liga sẽ bảo vệ ngôi vương của mình và đó thực sự là cú hích tinh thần lớn dành cho Barcelona trước chuyến làm khách đến nước Anh tại Champions League.

    Messi nguy hiểm thế nào ai cũng biết và đặc biệt Mike Phelan - vị trợ lí của Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford càng hiểu rõ điều đó. Chính vì thế mà trong trận đấu vừa rồi cả 2 đều đến sân Nou Camp dự khán.

     - Bóng Đá

     Phelan cho rằng Messi đã trưởng thành và càng đáng sợ hơn so với lần gần nhất mà MU đụng độ Barca.

    Trước đây, Phelan từng làm trợ lí của Sir Alex Ferguson và đều chứng kiến MU thất bại trước Barcelona trong 2 trận chung kết 2009, 2011. Bởi vì vậy, Phelan hiểu rõ cầu thủ người Argentina và ông đã nhận ra tiền đạo của Barca đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm trước.

    "Kể từ thời điểm đó, bây giờ cậu ta còn đáng sợ hơn rất nhiều và vẫn tiếp tục làm được những điều mà bản thân cậu ta thực hiện giỏi nhất. Lúc đó, cậu ta là một phần trong cả tập thể xuất sắc nhưng bây giờ đã có vài điều thay đổi. Vì bây giờ cậu ta đang nhân tố chủ chốt, cá nhân xuất chúng tại Barcelona và điều này thật khác so với tầm 10 năm trước cậu ta chơi bên cạnh Iniesta, Xavi cùng một vài cầu thủ đẳng cấp khác."

    Bên cạnh đó, "cánh tay phải" của Ferguson ngày xưa cũng khẳng định Barca là đội xứng đáng giành thắng lợi ở 2 trận chung kết. Ông nói thêm:

    "Tôi nghĩ họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào lúc bấy giờ. Họ được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân tài ba rồi đưa bóng đá lên một tầm cao mới, đẳng cấp mới và quan trọng là luôn cực kỳ hiệu quả. Chúng tôi đã bị đánh bại một cách tâm phục mặc dù đã cố gắng chiến đấu. Nhưng chúng tôi thực sự không đủ tốt để vượt qua họ."

    Lữ Phong | 15:30 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...