Manchester United đã có phong độ tệ hại và vẫn tiếp tục điều đó. 1 bàn thắng duy nhất của Crystal Palace là đủ để khiến Man United thua trận thứ 4 trong 7 trận mở màn Ngoại hạng Anh. Bàn thắng đến trong hiệp 1 nhờ công của Joachim Andersen.
Tuy nhiên, có một khoảnh khắc đã bị chú ý khi pha bóng chạm tay của Joel Ward khiến Marcus Rashford không thể nhận đường chuyền nguy hiểm của Bruno Fernandes. VAR đã quyết định không đưa ra hình phạt nào cho tình huống đó, khiến người hâm mộ và các cầu thủ M.U phẫn nộ.

Các cầu thủ M.U tin rằng mình xứng đáng hưởng phạt đền.
Mike Dean đồng ý rằng đó không phải là một quả phạt đền: "Cậu ấy không biết bóng sắp đến, cậu ấy không đối mặt với bóng."
Quỷ đỏ đang thực sự gặp rắc rối ở mùa giải thứ 2 của Erik ten Hag. Họ đã cho thấy rất nhiều tín hiệu tích cực trong mùa giải đầu tiên, nỗ lực đầu tư trong mùa hè với mục tiêu cạnh tranh danh hiệu mùa này. Nhưng hiện tại M.U đang nằm ở giữa BXH với chỉ 9 điểm sau 7 vòng đấu.