MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Messi trải lòng sau khi phá kỷ lục khủng của Pele

    13:39 Thứ tư 23/12/2020

    BongDa.com.vn Siêu sao người Argentina đã chạm đến những cột mốc mà anh không nghĩ đến.

    Rạng sáng nay, khi Barcelona làm khách đến sân của Valladolid trong khuôn khổ La Liga, Lionel Messi đã ghi bàn ở phút thứ 65, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca. Qua đó, anh cũng đã chạm mốc 644 bàn thắng cho Blaugrana, chính thức vượt qua huyền thoại Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho 1 CLB.

    Bản thân M10 cũng coi đây là một kỷ lục giá trị. Sau trận đấu, anh viết lên trang Instagram cá nhân: "Khi mới bắt đầu chơi bóng, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phá vỡ một kỷ lục nào. Càng không nghĩ đến điều mà tôi đã đạt được ngày hôm nay."

    'Nothing better than the place we know as home' - Pele congratulates Messi for equalling goal record - Bóng Đá

     Messi là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barca.

    "Tôi chỉ có thể gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã giúp đỡ tôi suốt nhiều năm qua, các đồng đội của tôi, gia đình tôi, những người bạn và những người đã ủng hộ tôi ngày qua ngày."

    Messi chỉ cần 749 trận để cán mốc 644 bàn cho Barca, như vậy cứ 1,16 trận anh lại có 1 bàn thắng cho Barca. Pele ghi được 643 bàn sau 757 trận cho Santos, tương ứng 1 bàn thắng mỗi 1,17 trận.

    Tất nhiên Messi chính là Vua phá lưới mọi thời đại của Barcelona, đồng thời là chân sút vĩ đại nhất lịch sử La Liga (451 bàn, so với 311 bàn của Cristiano Ronaldo). M10 cũng là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất với Barca (34 danh hiệu, trong đó có 4 Champions League).

     Messi nhận Pichichi 2019/2020:
    Thanh Vũ | 13:09 23/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...