MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Messi: Tôi phát ốm vì phải chịu trách nhiệm với Barca

    06:06 Thứ năm 08/06/2023

    Rạng sáng 8/6 (giờ Hà Nội), Messi lên tiếng về cuộc đàm phán đổ bể với Barcelona đồng thời giải thích quyết định chuyển sang Mỹ chơi bóng.

    "Tôi sẽ gia nhập Inter Miami. Quyết định đã được đưa ra. Tôi đã nhận nhiều đề nghị tại châu Âu nhưng tôi thậm chí còn chẳng quan tâm. Mong muốn hàng đầu của tôi là trở lại khoác áo Barcelona. Khi cuộc đàm phán đổ bể, tôi muốn trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ ở Miami", Lionel Messi giải thích trong cuộc họp báo do đội ngũ của anh tự tổ chức để chia sẻ thông tin về tương lai.

    "Thành thật mà nói, tôi không chắc lãnh đạo Barcelona thực sự muốn đưa tôi trở lại. Những gì tôi biết đều chỉ qua lời Xavi nói. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng có nhiều người ở Camp Nou không muốn tôi trở lại, họ coi đó là một điều tiêu cực". Messi chia sẻ.

    Barca từng dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Messi. Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou và đại diện của siêu sao người Argentina đã diễn ra không mấy tốt đẹp.

    Barcelona: 'Messi muốn thi đấu ở cấp độ thấp hơn' - Bóng Đá

    Messi thất vọng với cách làm việc của ban lãnh đạo Barca. 

    Theo Messi, dù La Liga đã "bật đèn xanh" nhưng thực tế, Barca còn thiếu rất nhiều điều kiện để đưa anh trở lại. Để có thể đăng ký Messi, CLB chủ sân Camp Nou sẽ phải bán nhiều cầu thủ mới đủ khoảng trống trong quỹ lương.

    "Sao tôi lại phải chịu trách nhiệm về việc Barcelona mua hay bán cầu thủ? Điều này làm tôi phát ốm. Tôi rất vui khi nghe CĐV hô vang tên mình tại Camp Nou. Thật lạ lùng khi người hâm mộ gọi tên tôi nhưng rồi tôi lại không có ở đó". Messi chỉ trích CLB cũ.

    Trước thái độ không rõ ràng của Barca, Messi đã quyết định rút khỏi bàn đàm phán để gia nhập Inter Miami. Tại đội bóng của Chủ tịch David Beckham, anh sẽ nhận mức lương 50 triệu euro mỗi mùa, chưa tính các điều khoản phụ.

    Cũng trong bài phát biểu, Messi tiết lộ anh đã theo dõi Barca trong năm qua và nhiều lần liên lạc với HLV Xavi: "Tôi rất muốn trở lại Barca. Đó là giấc mơ của tôi. Nhưng mặt khác, tôi không muốn những gì cách đây hai năm lại xảy ra một lần nữa. Tôi không muốn phó mặc tương lai của mình vào tay người khác. Tôi phải đưa ra quyết định cho bản thân và gia đình".

    Ngoài việc làm ngơ các đội bóng châu Âu, Messi còn từ chối cả đề nghị từ Saudi Arabia, nơi Al Hilal sẵn sàng trả anh mức lương 1 tỷ euro trong hai mùa. "Nếu cần tiền, tôi đã đến Saudi Arabia. Họ đã đưa ra những đề nghị hấp dẫn. Dù vậy, tôi chỉ làm điều mình muốn. Tiền không phải là tất cả", cựu sao PSG nói thêm.

    "Sergio Busquets đến Inter Miami sao? Tôi không biết về điều này. Chúng tôi chưa bao giờ nói sẽ cùng đến một CLB. Gia nhập Inter Miami là quyết định của riêng tôi. Tôi không biết Busquets và Jordi Alba sẽ làm gì", Messi nói.

    "Dù sao, tôi vẫn muốn được sống ở Barcelona một lần nữa. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể trở lại và giúp đỡ Barca bởi đây là CLB tôi yêu. Cảm ơn tình cảm của người hâm mộ. Một lần nữa, tôi muốn nói rằng tôi sẽ trở lại", Messi khép lại bài phát biểu.

    Tuấn Nguyên | 05:21 08/06/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...