Koeman phát biểu sau trận thắng Levante
Ngày 24/1 sắp tới đây, Barcelona sẽ tiến hành tổ chức một cuộc bầu cử chính thức để xác định người ngồi vào chiếc ghế chủ tịch đang bỏ trống sau sự ra đi của Josep Maria Bartomeu. Và dù ai có đắc cử, thì vấn đề cấp bách nhất mà người đó cần phải giải quyết vẫn là tương lai của Lionel Messi.
Chia sẻ về thiên tài người Argentina, cựu chủ tịch của Barca và đồng thời cũng là ứng viên sáng giá cho vị trí tân chủ tịch - Joan Laporta cho rằng Messi đã bị BLĐ tiền nhiệm lừa dối. Ngoài ra, ông khẳng định bản thân có thể khiến Messi tìm lại hạnh phúc tại Barca.
Tribal Football dẫn lời Bartomeu:
"Mối quan hệ giữa tôi và Leo dựa trên lòng tin, sự uy tín".
"Cậu ấy luôn nói rằng, 'Tất cả những gì ông nói với tôi, ông đều đã thực hiện'. Nhưng, để đưa ra một đề xuất với Messi, tôi phải có thẩm quyền của một vị chủ tịch."
"Messi tổn thương vì đã bị lừa dối, và phải chịu trách nhiệm cho những chuyện không liên quan đến mình."
"Giờ đây, Bartomeu và hội đồng quản trị của ông ta đã rời đi, nhưng Messi vẫn còn tức giận. Tất cả chúng ta đều muốn thấy Leo nở nụ cười."
"Nếu cậu ấy đang chờ đợi lời đề nghị đến từ vị chủ tịch mới, thì tôi hy vọng người đó sẽ là tôi, và rồi cậu ấy sẽ mỉm cười trở lại"