MỚI NHẤT :
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Messi sắp chung số phận với "cứu tinh" của Ronaldo?

    17:14 Thứ tư 21/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tỏa sáng giúp Argentina vô địch World Cup 2022, Lionel Messi đã trở thành nạn nhân tiếp theo của các CĐV thượng đẳng và quá khích của Pháp.

    Giữa thời điểm El Pulga và các đồng đội diễu hành ăn mừng chức vô địch, người Pháp lại chìm trong nỗi thất vọng. Kylian Mbappe chẳng thể cười nổi, bởi lẽ anh đã ghi đến 3 bàn, hạ Emiliano Martinez trên chấm luân lưu nhưng rồi Les Bleus vẫn thất bại. Rất nhiều người đang tò mò, rằng vị thế của anh sẽ thế nào khi cùng Lionel Messi hội quân trở lại PSG.

    Nhất cử nhất động của Kylian Mbappe luôn được truyền thông chú ý. Thế nhưng, khi ngôi sao sinh năm 1998 chưa có động thái đặc biệt nào, người hâm mộ Pháp lại làm loạn. Quá bực tức vì những gì Lionel Messi thể hiện trong trận chung kết World Cup 2022, CĐV Pháp xem thủ quân Argentina như kẻ thù và thậm chí lấy áo đấu của anh làm… thảm lau chân.

    Messi sắp chung số phận với

     Hình ảnh khiến nhiều fan của Messi nóng mặt. 

    Trong một quán rượu tại Pháp, chiếc áo số 30 Lionel Messi mặc tại PSG với hình thù dơ bẩn được đặt trước cửa ra vào, kèm theo dòng chữ: “Hãy lau chân của bạn thật kỹ bằng chiếc áo này trước khi bước vào quán”. Đây được xem là hành động quá khích, có phần lố bịch nhưng không mấy xa lạ ở đất nước hình lục lăng.

    Bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn vào lưới ĐT Pháp hoặc khiến Les Bleus chịu thất bại cay đắng đều sẽ bị tẩy chay một cách triệt để. Chỉ vừa mùa giải trước, Ligue 1 chào đón Lionel Messi như một người hùng. Việc huyền thoại hàng đầu làng túc cầu đến Pháp chơi bóng mang lại rất nhiều lợi ích về mặt kinh tế cho cả PSG lẫn bóng đá Pháp nói chung.

    Trong khi đó, người hâm mộ cũng hưởng lợi khi được chứng kiến Lionel Messi, Neymar cùng Kylian Mbappe tạo thành bộ ba hủy diệt và đáng xem bậc nhất thế giới. Thế nhưng, sau World Cup 2022, mọi chuyện có thể sẽ khác đi rất nhiều. Chứng kiến những gì xảy ra với Lionel Messi, khán giả lại nhớ đến một cái tên đó là Eder.

    Năm 2016, Eder vẫn còn khoác áo LOSC Lille. Trong trận chung kết EURO diễn ra ngay tại Stade de France, Eder ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ giúp Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo giành chức vô địch. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1987 sẽ không ngờ rằng, khoảnh khắc vinh quang ấy lại chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình.

    Messi sắp chung số phận với

     Eder bị CĐV Pháp tẩy chay vì ghi bàn vào lưới Pháp. 

    Eder liên tục bị la ó mỗi khi ra sân trong màu áo LOSC Lille. Thậm chí, anh tiết lộ rằng mình luôn ra đường trong trạng thái bất an. Bởi lẽ, những câu chửi rủa và lăng mạ có thể đến bất cứ lúc nào. Để rồi cuối cùng, người hùng dân tộc Bồ Đào Nha phải chia tay LOSC Lille để chuyển sang chơi bóng cho Lokomotiv. Thế nhưng, anh cũng không thể hiện được nhiều điều.

    Lần gần nhất cái tên Eder trở nên phổ biến trước công chúng là ở chung kết EURO 2020, nơi anh cầm chiếc cúp bạc danh giá ra sân Wembley. Mùa Hè 2022 vừa qua, Eder cũng chia tay đội bóng Ả-Rập Saudi Al-Raed và rơi vào cảnh thất nghiệp. Có lẽ, Eder chính là nhà vô địch EURO đáng thương và tội nghiệp nhất từ trước đến nay.

    Còn với Lionel Messi, anh vẫn đang tận hưởng những giây phút vinh quang bên đồng đội, gia đình cũng như người hâm mộ ở quê nhà Argentina. Tương lai của El Pulga ra sao, khi anh quay về nước Pháp sẽ rõ. Tuy nhiên, có điều chắc chắn rằng, số 30 của PSG sẽ không còn được chào đón nồng nhiệt như cách anh từng nhận cách đây 1 năm. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:44 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...