Thêm một lần nữa, tôi phải thừa nhận rằng người Nhật thật sự quá nguyên tắc đến nỗi cứng nhắc trong các qui định của mình. Đặc biệt là trong chuyến du đấu của U16 Nhật Bản tại miền Nam Việt Nam, họ ít nhất đã làm tôi hụt hẫng đến 3 lần khi muốn thực hiện mong muốn của mình với “Messi Nhật Bản”.
Là phóng viên cũng như là fan Barca duy nhất có mặt sau trận giao hữu giữa U16 Bình Dương với U16 Nhật Bản, mong muốn của tôi là được phỏng vấn “tiểu Messi” Takefusa Kubo. Thế nhưng ông trưởng đoàn Kimura Kokichi đã lịch sự từ chối với lý do “không muốn cậu ấy mắc bệnh ngôi sao và cần được đối xử như những đồng đội khác.”
Thế là tôi đành phải phỏng vấn ông trưởng đoàn đồng thời cũng là giám đốc đào tạo trẻ của JFA (LĐBD Nhật Bản) về mục tiêu của đội trong thời gian tới và nhận xét về các cầu thủ trẻ của Bình Dương. Sau khi ông này rời đi, tôi muốn chụp hình kỷ niệm cùng “Messi Nhật” nên thổ lộ với quản lý đội Ueda Tatsuya nhưng bị ông này gạt phăng một cách dứt khoát.
Vì U16 Nhật Bản còn một trận giao hữu với U16 HAGL nên đó là cơ hội cuối cùng của tôi với tư cách là một cule. Chiều 7.6, tôi đã có mặt ngay đường hầm sân Thống Nhất để tiếp cận một cách gần nhất với đối tượng mà mình nhắm sẵn. Kubo rất ít khi cười, khuôn mặt điển hình của một người Nhật và luôn tỏ ra nghiêm túc ở bất cứ thời điểm nào.
Cầu thủ từng có 4 năm học tại lò đào tạo La Masia (Barca) rất ý thức được sự chú ý của mọi người dành cho mình nên tỏ ra khá lạnh lùng, đặc biệt là với báo chí. Mãi đến khi tôi ghé sát người và nói rằng “Tôi là fan của Barca” thì lúc này “tiểu Messi” mới nở nụ cười và kín đáo giơ 2 ngón tay cái ra ám hiệu cho tôi. Sau đó, tôi đề nghị bắt tay cậu ấy và động viên ngôi sao tương lai của Nhật Bản thi đấu thật tốt.
Những người làm bóng đá ở Nhật tất nhiên là ý thức được tài năng đi cùng cám dỗ mà Kubo Takefusa sẽ phải gặp nên họ bảo vệ cầu thủ này rất kỹ. HLV Moriyama Yoshiro nhận xét: “Kubo là trường hợp đặc biệt của chúng tôi. Cậu ấy có nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền độc đáo. Tuy nhiên, cầu thủ này phải nỗ lực hơn nữa nhưng ở góc độ chuyên môn thì Kubo đúng là của hiếm của bóng đá Nhật Bản.”
Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ U16 Nhật Bản ra xe về khách sạn, tôi nán lại để cố chụp một tấm kỷ niệm cùng “Messi Nhật”. Mặc dù đã thân thiện hơn trước và không có thành viên ban huấn luyện đi cùng nhưng Kubo vẫn từ chối với lý do “chưa xin phép ban huấn luyện”. Ngoài ra, còn có một số fan nữ khác cũng hâm mộ cầu thủ này nhưng khi đưa cây selfie đến thì cậu ấy cũng từ chối cùng lý do.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể thực hiện mong muốn của mình vì có lẽ là quản lý đội bóng hẳn là đã không cho phép Kubo chụp ảnh với người hâm mộ. Quả thật là một điều đáng tiếc nhưng cũng phải thừa nhận rằng chính những nguyên tắc như vậy đã khiến ngôi sao tương lai của bóng đá Nhật không “sớm nở tối tàn” và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa.
Người phiên dịch cho đoàn U16 Nhật Bản cũng đã chia sẻ rất nhiều về sự thất vọng ban đầu khi không thể giúp tôi thực hiện được điều mình mong muốn. Anh Phát cũng bày tỏ rằng cũng phải rất khó khăn anh mới xin ban huấn luyện cho mình chụp hình chung với “Messi Nhật” nhân dịp sinh nhật của cậu ấy vào tối 4.6 khi đoàn vừa đặt chân đến TP.HCM, những tấm hình còn lại thì anh đều chụp chung với toàn đội chứ không được chụp riêng với Kubo Takefusa.