Loạt trận VĐQG cuối tuần trước diễn biến không vui vẻ với 2 đội bóng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tại Ligue 1, mạch toàn thắng 8 trận của Paris Saint-Germain đã bị chặn đứng trong chuyến hành quân chạm trán Stade Rennais. Messi cùng các đồng đội thi đấu bế tắc và không giành nổi 1 điểm, sau 2 bàn thua cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.
Còn ở Premier League, Ronaldo không được HLV Ole Gunnar Solskjaer điền tên vào đội hình xuất phát Quỷ đỏ tiếp đón Everton. Dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Martial nhưng đội chủ sân Old Trafford đã bị Andros Townsend san bằng cách biệt trong hiệp 2. Không thể ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, CR7 còn phải chứng kiến đối thủ ăn mừng pha lập công theo phong cách nhảy quen thuộc của mình.
Trải qua trận cầu gần nhất không như ý, nhưng Ronaldo và Messi vẫn là 2 tên tuổi lớn trong làng túc cầu được các đồng nghiệp ngưỡng mộ. Mới đây qua Mirror, Virgil van Dijk của Liverpool đã trả lời câu hỏi ai là địch thủ khó đối đầu hơn giữa 2 người: "Tôi sẽ nói đó là Messi, anh ấy vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới."
"Messi và Ronaldo đã thiết lập các thông số và thành tích phi thường trong hơn thập kỷ qua. Tôi sẽ chọn Messi. Liverpool từng trải qua 1 buổi tối khó khăn tại Barcelona."
Liverpool: Virgil van Dijk phục hồi nhanh chóng