Premier League vừa chứng kiến vòng đấu có không ít bất ngờ. Ngay tại King Power, Leicester City đã phải hứng chịu trận thua 2-4 và bị Chelsea qua mặt, chiếm lấy vị trí thứ 3 trên BXH.
CLB gieo sầu cho The Foxes chính là Newcastle United. Hành quân chạm trán đối thủ trong Top 4, The Magpies thậm chí đã dẫn trước tới 4-0. 2 pha lập công muộn màng của Marc Albrighton và Kelechi Iheanacho phía đội chủ nhà chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.
Cái tên mở ra chiến thắng ấn tượng của Newcastle tại King Power là Joe Willock - bản hợp đồng mượn từ Arsenal.
Đây không phải lần đầu Willock tỏa sáng trong màu áo mới, mà đã là bàn thắng thứ 4 của anh qua 4 trận gần nhất trong khuôn khổ hạng đấu số 1 xứ sương mù. Trước khi mở tỷ số tung lưới Leicester, Willock vô cùng có duyên với các bàn thắng muộn, bao gồm các bàn thắng cầm hòa Tottenham Hotspur ở phút 85, định đoạt chiến thắng West Ham United ở phút 82 và buộc Liverpool chia điểm khi đồng hồ đã điểm phút 90+5.
Phát biểu qua talkSPORT được Goal dẫn lại, HLV Newcastle - Steve Bruce lên tiếng về khả năng mua đứt sao Arsenal: "Tất cả chúng tôi đều muốn."
"Willock mới 21 tuổi, là 1 tiền vệ và đã ghi 5 bàn từ khi sang năm mới. Thế nên tất nhiên Newcastle muốn sở hữu cậu ấy.
Tuy nhiên chúng tôi cũng phải tôn trọng thực tế Willock thuộc biên chế Arsenal. Tôi chắc rằng Arsenal sẽ có các cuộc thảo luận lớn hè này, nhưng nếu có cơ hội mang Willock trở lại, chúng tôi sẽ yêu thích làm vậy."
Sao trẻ mới nổi: Joe Willock