Hàng trăm người đã xuống đường ở Barrancas để yêu cầu thả Luis Manuel Diaz, cha của ngôi sao Liverpool Luis Diaz, sau khi ông và vợ bị bắt cóc tuần trước.
Cha mẹ của Diaz đã bị 4 người đàn ông có vũ trang đi xe máy bắt cóc trên đường phố quê nhà của họ ở vùng La Guajira Colombia. Trong khi mẹ của Diaz là Cilenis Marulanda được trả tự do, chồng bà vẫn là con tin, lực lượng cảnh sát và quân đội Colombia đang hợp tác cùng nhau để đưa ông về nhà an toàn.
Quân đội đã được cử đến để canh gác biên giới và ngăn chặn việc cha của Diaz bị đưa sang nước láng giềng Venezuela, nhưng có khả năng ông đã được đưa qua khu rừng rậm giữa hai quốc gia này.
Dẫn đầu đoàn tuần hành là Marulanda, bản thân Diaz không thể tham gia vì đã được khuyên không nên trở về quê hương để bảo vệ chính bản thân.
Những người diễu hành đã mang theo bóng bay trắng và thắp nến khi màn đêm buông xuống. Họ cũng mang theo các biểu ngữ có in những lời cầu xin gửi đến những kẻ bắt giữ ông.