MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Mẹ Huỳnh Như khóc khi con gái trở về từ Bồ Đào Nha

    10:50 Chủ nhật 19/02/2023

    Bà Lê Thị Lài, mẹ cầu thủ Huỳnh Như, không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi con gái trở về Việt Nam từ Bồ Đào Nha lúc 7h45 sáng 19/2.

     - Bóng Đá

     Chuyến bay có số hiệu VN30 chở Huỳnh Như đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tuy nhiên, do làm thủ tục lâu, đến 8h50, cầu thủ đang khoác áo CLB Lank mới có mặt tại sảnh của ga đến quốc tế.

     - Bóng Đá

     Mẹ Huỳnh Như chạy đến ôm chầm lấy con gái và bật khóc. Bà và chồng bắt đầu di chuyển từ Trà Vinh (quê Huỳnh Như) từ lúc 3h ngày 19/2. Họ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 7h.

     - Bóng Đá

     Nước mắt giàn giụa trên gương mặt bà Lài. Ông Huỳnh Thanh Liêm cũng rất xúc động khi gặp lại Huỳnh Như. Trước khi con gái xuất hiện, bố mẹ của nữ cầu thủ vẫn nói chuyện bình thường, không biểu lộ nhiều cảm xúc.

     - Bóng Đá

     Một lúc sau đó, đôi mắt của mẹ Huỳnh Như vẫn còn ngấn lệ.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Như nhận được sự quan tâm của giới truyền thông. Cô dành thời gian ngắn để trả lời phỏng vấn. Tiền đạo tuyển nữ Việt Nam cho biết cô đã mất ngủ trên chuyến bay trở về nước.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Như cũng rất thân thiện, thoải mái chụp ảnh với phóng viên dù thời tiết nắng nóng ở TP.HCM khiến trán cô lấm tấm mồ hôi.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Như hạnh phúc khi được về bên gia đình. Cô không ngần ngại thể hiện tình cảm với bố mẹ trước ống kính.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo của Lank sẽ có 7 ngày nghỉ tại Việt Nam. Cô lập tức trở về Trà Vinh và chủ yếu dành thời gian cho gia đình trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, Huỳnh Như sẽ có mặt ở Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, diễn ra ngày 25/2. Với phong độ ấn tượng ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha cùng những đóng góp cho tuyển nữ Việt Nam, cô là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cao quý nhất.

    Nguyên Khang | 10:20 19/02/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...