Rạng sáng nay, Liverpool đã giành thắng lợi 3-1 ấn tượng trước Newcastle United. Cựu sao The Kop, Jonjo Shelvey là người ghi bàn mở tỷ số cho Newcastle. Nhưng 3 bàn thắng của Diogo Jota, Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold sau đó đã giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp giành trọn vẹn 3 điểm, để tiếp tục bám đuổi Man City trên BXH Premier League.
Alexander-Arnold đã gây ấn tượng mạnh mẽ với bàn ấn định tỷ số. Đó là cú sút xa rất căng, bóng đi hiểm và thủ môn Martin Dubravka dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.
"Chúng ta đã thấy bàn thắng của Kevin De Bruyne vài ngày trước và đây là một bàn thắng tuyệt vời không kém của Trent Alexander-Arnold," McManaman nói với BT Sport.
"Nó giống như một quả tên lửa vậy. Một pha chạm bóng trước khung thành, rồi cậu ấy dứt điểm ngay, bóng đi vào góc cao với lực quá căng so với thủ môn đối phương. Trọng tài Mike Dean kịp tránh khỏi đường bóng.
Thủ môn Martin đã có một trận đấu tuyệt vời, nhưng cậu đã bị đánh bại bởi tốc độ và sức mạnh của cú sút đó. Một bàn thắng tuyệt vời."
Alexander-Arnold đã ghi hai bàn và thực hiện bảy pha kiến tạo sau 14 trận ở Premier League mùa này. Anh và các đồng đội sẽ tiếp Tottenham Hotspur của Antonio Conte trong trận đấu tiếp theo của họ tại Premier League vào tối Chủ nhật.
Van Dijk tập luyện