MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Mbappe: "Tôi bị sốc khi bị gọi là 1 con khỉ"

    09:08 Thứ ba 05/10/2021

    BongDa.com.vn Chân sút người Pháp trải lòng về những chỉ trích vì giải đấu đáng quên ở mùa hè năm nay.

    Vòng chung kết EURO 2020 khép lại đáng quên với Kylian Mbappe bởi cú sút penalty hỏng ăn trong ngày tuyển Pháp bất ngờ bị đối thủ Thụy Sĩ loại. Phát biểu qua L'Equipe được Goal dẫn lại, Mbappe bộc bạch: "Tôi chưa từng nhận 1 euro nào để thi đấu cho tuyển Pháp và sẽ luôn chơi bóng vì đội tuyển quốc gia của mình mà không cần nhận đồng nào cả."

    "Trên tất cả, tôi không bao giờ muốn mình là vấn đề của tuyển Pháp. Tuy nhiên có thời điểm tôi cảm thấy mình bắt đầu trở thành 1 vấn đề và mọi người cũng cảm thấy như thế. Tôi nhận thông điệp rằng cái tôi của tôi đã khiến tuyển Pháp thua trận, rằng tôi muốn chiếm lĩnh quá nhiều không gian và rằng nếu không có tôi, tuyển Pháp đã thắng."

    Mbappe claims French national team made him feel like a problem - Bóng Đá

     Mbappe trải lòng.

    "Điều quan trọng nhất là tuyển Pháp và nếu đội tuyển vui vẻ hơn khi không có tôi, tôi sẽ rời đội. Tôi đã gặp chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noel Le Graet và chúng tôi cùng nói chuyện. Điều tôi phàn nàn với ông ấy là việc tôi bị lăng mạ, bị gọi là 1 con khỉ vì sút hỏng penalty. 

    ... Tôi bị sốc khi bị gọi là 1 con khỉ vì quả penalty đó và muốn được động viên. Tôi không bao giờ phàn nàn vì quả penalty mà mình phá hỏng, rằng tôi sút bóng sang bên trái và Sommer chặn được.

    Dù sao tất cả đã kết thúc và ở lại phía sau. Tôi vẫn còn rất nhiều tình yêu dành cho tuyển Pháp."

    Kylian Mbappe và Lionel Messi trên sân tập:

     
    Phụng Sồ | 08:38 05/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...