Đã có nhiều lời đồn cho rằng Lionel Messi chuyển đến PSG đã khiến Kylian Mbappe không vui. Dĩ nhiên, 1 quả bóng đâu thể chia cho 11 người trên sân, mà Messi, Neymar hay Mbappe đều cần quả bóng để chơi, để thể hiện cá tính. Nhu cầu đó không hề sai trái, nhưng nó đặt Mauricio Pochettino vào tình thế hết sức "tiến thoái lưỡng nan". Loại Messi thì buồn lòng các ông chủ Qatar, nhưng nếu giữ lại trên sân thì đội bóng quá mất cân bằng.
Trước chuyến hành quân đến RB Leipzig, có lẽ Pochettino đã thở phào nhẹ nhõm khi hay tin Messi không thể ra sân vì chấn thương. Điều này đồng nghĩa ông có khả năng bày ra một đội hình cân bằng hơn. Nhưng thực tế trên sân không diễn ra như vậy.
PSG lép vế toàn tập so với đối thủ. Tính theo mô hình xG (bàn thắng kì vọng) thì xG của Leipzig là 2.7, còn PSG chỉ là 1.9. Diễn giải ra thì PSG đã ghi số bàn vượt trên kì vọng. Còn đại diện của Đức thiếu một chút may mắn để có được bàn thắng thứ 3.
Nhưng quan trọng hơn, cách chơi của Leipzig đã áp đảo được một PSG rời rạc. Các học trò của ông Jesse Marsch đã có số cú sút hơn gấp đôi so với đối thủ (16 so với 7), tắc bóng nhiều hơn đối thủ (22 so với 15) và sở hữu số đường chuyền vượt trội hơn hẳn (481 so với 424).
Câu hỏi đặt ra là: tại sao dù Messi không thi đấu, PSG vẫn chơi kém? Căn nguyên của mọi chuyện đến từ Kylian Mbappe.
Trở lại với cách chơi của Mauricio Pochettino, ông luôn cần các cầu thủ ở tuyến trên áp sát mạnh mẽ đối thủ. Lối áp sát mãnh liệt này chính là cách Pochettino tạo dựng thương hiệu ở Tottenham và đưa Gà trống tiến đến Chung kết Champions League mùa giải 2018/19.
Nhưng ở PSG, ông không thể làm được điều tương tự vì sự "bất tuân" của Mbappe. Fbref chỉ ra, cầu thủ người Pháp chỉ có 5 lần gây áp lực trong suốt 92 phút có mặt ở trên sân. Trong khi đó, Angel Di Maria, người thường bị chúng ta có định kiến là "thể lực yếu" đã có 34 lần gây áp lực lên đối thủ, thông số nhiều nhất trận, vượt mặt cả "máy chạy" Konrad Laimer của đội chủ nhà. Thậm chí, người lười đuổi bóng như Neymar cũng chịu khó có 20 pha áp sát trong đêm qua.
Với Mbappe ở trên sân, PSG coi như chấp đi một người phòng ngự từ xa. Và dễ hiểu, nếu bạn thiếu người tạo áp lực, cấu trúc của đội bóng sẽ bị gãy đổ nhanh chóng.
Dĩ nhiên, người ta có thể biện hộ rằng Ronaldo cũng lười gây áp lực, tại sao vẫn là vua ở Manchester. Nhưng hãy thực tế, Mbappe còn lâu mới đạt đến trình độ của Ronaldo. CR7 dẫn đầu danh sách các chân sút ghi nhiều bàn trực tiếp đem về chiến thắng cho đội nhà ở cấp độ CLB (tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu) với 213 lần nổ súng từ năm 2013. Đêm qua, Mbappe đã ở đâu khi PSG gặp khó? Mà nên nhớ, Ronaldo đã 36 tuổi, còn Mbappe mới chỉ 22. Có lẽ một cuộc chia tay vào mùa Hè tới sẽ tốt cho cả hai. Tâm hồn của Mbappe có vẻ đã không còn ở Paris.
Video PSG đến Leipzig: