Mùa Hè vừa qua, Man Utd bước vào kỳ chuyển nhượng với mục tiêu là chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh, trong đó, Jadon Sancho của Borussia Dortmund là mục tiêu hàng đầu. Nhưng sau cùng, mọi thứ lại không hề như ý với họ.
Facundo Pellistri và Amad Traore cập bến Old Trafford vào ngày cuối chuyển nhượng, nhưng một người chỉ đang chơi cho đội U23, và người kia vẫn còn thi đấu ở Atalanta. Cầu thủ chạy cánh duy nhất mà Man Utd đang có Daniel James thậm chí còn không được tung vào sân từ băng ghế dự bị.
Việc thi đấu mà thiếu sự năng động ở một cầu thủ chạy cánh đã kìm hãm Man Utd trong mùa giải này, nhất là khi các hậu vệ của họ đều không giỏi tấn công.
Vì vậy, người hâm mộ Quỷ đỏ có lý do để đặt câu hỏi cho đội nhà, khi bỏ qua một cầu thủ với chất lượng đã được khẳng định, với giá chừng 40 triệu bảng như Ismaila Sarr.
Sarr đã được liên kết nhiều với Man Utd trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Tờ Telegraph đưa tin Quỷ đỏ đã thực sự quan tâm đến cầu thủ chạy cánh của Watford. Sky Sports thì đưa tin Watford muốn có số tiền lên tới 40 triệu bảng cho Sarr, điều này góp phần khiến đội chủ sân Old Trafford lùi bước.
Nhưng những gì Sarr có, là sự khó đoán trong lối chơi tấn công mà không một cầu thủ Man Utd hiện tại nào có được. Đêm qua, cầu thủ 22 tuổi người Senegal đã ghi bàn quyết định ở phút bù giờ cho Watford để giúp họ giành chiến thắng 3-2 trước Stoke.
Bên cạnh pha đi bóng vào trung lộ rồi ghi bàn sở trường, Sarr đã tạo ra một cơ hội, có hai pha rê dắt thành công và khiến đối phương phải năm lần phạm lỗi. Anh hiện đã ghi được hai bàn thắng và cung cấp một pha kiến tạo trong bốn trận gần nhất.
Màn trình diễn của Sarr khi còn ở Premier League là không nhất quán. Hiện tại, ở Championship, Sarr đang giải quyết vấn đề này. Tất nhiên có sự khác biệt lớn giữa việc trở thành ngôi sao ở giải hạng hai của Anh với Premier League, hay cao hơn nữa là Champions League. Nhưng Sarr đang làm được nhiều hơn những gì người ta có thể kỳ vọng.
Man Utd có lẽ nên chơi một canh bạc. Vấn đề không chỉ là không ký hợp đồng Sarr - mà là việc họ không mua một ai có thể có tác động tương tự từ cánh. Sarr chỉ là một ví dụ về một cầu thủ đã sẵn sàng để có bước đi tiếp theo, mà Quỷ đỏ lại bỏ qua.
(Theo UnitedInfocus)
Sancho - mục tiêu số 1 của Man Utd: