MỚI NHẤT :
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • Max Allegri nổi giận, bỏ vào đường hầm sớm

    05:58 Thứ hai 20/03/2023

    BongDa.com.vn Dù đã giành thắng lợi 1-0 trước Inter Milan, HLV Max Allegri của Juventus vẫn tỏ ý không hài lòng và bỏ vào đường hầm trước khi trận đấu kết thúc.

     

    Dù phải làm khách đến sân Giuseppe Meazza, Juventus vẫn chơi tốt hơn Inter và xứng đáng có bàn mở tỷ số do công của Filip Kostic. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu gây nhiều tranh cãi này.

    ALLEGRI: ‘JUVENTUS TALK ABOUT FOOTBALL, NOT REFEREES, LIKE GENTLEMEN’ - Bóng Đá

     HLV Max Allegri bỏ vào đường hầm sớm.

    HLV Max Allegri khẳng định Juventus lẽ ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng lại mất bình tĩnh khi được hỏi về pha bóng chạm tay của Adrien Rabiot: "Hãy nói về bóng đá, không phải trọng tài. Chúng ta là những quý ông."

    Trong khi Inter không hài lòng với cách xử lý của trọng tài thì Juve cũng vậy, khi Allegri lao vào đường hầm vài phút trước khi trận đấu kết thúc và không thể chứng kiến 2 thẻ đỏ dành cho Leandro Paredes và Danilo D’Ambrosio. Vị chiến lược gia người Ý nói thêm: "Họ không cần tôi nữa vào thời điểm đó. Tôi cảm thấy bực bội, vì vậy, thay vì nhận thẻ phạt hoặc bị đuổi khỏi sân, tôi quyết định tốt nhất là nên rời đi. Tôi để mọi thứ trong tay các cầu thủ. Họ biết những gì cần phải làm."

    Juventus hiện có 41 điểm, chỉ kém 7 điểm so với Milan ở vị trí thứ 4. Nếu không chịu án phạt, Bà đầm già hiện đang xếp thứ 2 với 56 điểm.

    Minh Tuấn | 05:28 20/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...