MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Máu, nước mắt và điểm 10 cho TP.HCM

    08:00 Chủ nhật 28/07/2019

    BongDa.com.vn Dù chỉ là một trận hòa, nhưng thầy trò HLV Chung Hae Soung lại nhận được nhiều hơn thế sau trận đấu với Hà Nội FC.

    Một ngày trước giờ bóng lăn, sức nóng của trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội được đẩy lên đến đỉnh điểm khi BTC sân Thống Nhất thông báo vé khán đài A đã bán hết, thậm chí là hết vé sau đó không lâu.

    Máu, nước mắt và trận cầu đẳng cấp quốc tế - Bóng Đá

     TP.HCM dần giúp tình yêu bóng đá của người hâm mộ Thành phố sống lại.

    Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ TP.HCM mới được sống trong không khí bóng đá cuồng nhiệt như thế. Còn nhớ trận gần nhất khiến sân Thống Nhất "cháy vé" ở đấu trường V-League cách đây đã 7 năm, đó là cuộc đối đầu giữa Xuân Thành Sài Gòn và Hà Nội T&T trong trận cầu quyết định đến ngôi vô địch V-League 2012.

    Trận đấu năm ấy cũng hấp dẫn không kém khi XT Sài Gòn với quyết tâm buộc phải thắng đã thi đấu áp đảo so với Hà Nội T&T. Thế nhưng trái ngược trận "Super Match" mới đây, dù đã rất nỗ lực và một phần kém may mắn khiến Kesley, Nsi... không thể một lần sút tung lưới Hồng Sơn, qua đó đành ngậm ngùi nhìn SHB Đà Nẵng ở khoảng cách hơn 1.000km lên ngôi vô địch đầy cay đắng.

    Thấm thoát đã hơn 7 năm trôi qua với bao thăng trầm, giờ đây TP.HCM với dàn cầu thủ góp mặt những cầu thủ bản địa hoặc trưởng thành từ lò đào tạo chính họ dưới sự nhào nặn từ bàn tay HLV Chung Hae Soung đang giúp tình yêu, sự cuồng nhiệt dần trở lại với người hâm mộ Thành phố mang tên Bác.

    Suy cho cùng, đó là những thành quả xứng đáng cho họ sau năm tháng miệt mài làm hình ảnh để đưa TP.HCM trở lại với đúng giá trị của nó.

    Hình ảnh đầu Quang Nam chảy máu sau pha va chạm với cầu thủ Hà Nội, hay giọt nước mắt hạnh phúc của Công Thành khi giúp TP.HCM giật lại 1 điểm đầy quý giá chứng tỏ một điều rằng, thầy trò HLV Chung Hae Soung luôn thi đấu quyết tâm cao nhất cho đến những phút cuối cùng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. Họ hiểu rằng, bóng đá có khán giả thì bóng đá mới không chết.

    Sau trận đấu với Hà Nội, HLV Chung Hae Soung chạy ngay vào sân để ăn mừng rồi gần 5 phút sau đó, ông và các cầu thủ đi quanh sân để cảm ơn khán giả. Cứ một đoạn, ông Chung lại dừng lại, bắt nhịp cho các CĐV trên sân. Từ đầu mùa đến nay, Thống Nhất chưa bao giờ đông khán giả đến vậy. Đó là lời cảm ơn nhưng cũng có thể là lời mời hãy tiếp tục đến sân Thống Nhất ở những vòng đấu tới.

    Trong bối cảnh V-League đang bị đàm tiếu về việc HLV Võ Đình Tân "tố" có tình trạng xin, cho điểm, thì những trận cầu như TP. HCM gặp Hà Nội giúp khán giả càng thêm niềm tin hơn về một bóng đá sạch mà ở đó hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết để tạo nên trận đấu đạt đẳng cấp quốc tế.

    Máu, nước mắt và trận cầu đẳng cấp quốc tế - Bóng Đá

     Máu cũng đã rơi trên sân Thống Nhất.

    "Khó có trận đấu nào ở V-League đạt được con số 20.000 người đến sân, điều này chỉ có ở ĐTQG Việt Nam. Và nền tảng của đội tuyển đến từ sức mạnh của các CLB. Với kinh nghiệm chinh chiến của tôi, đây là một trận đấu chất lượng, đạt đẳng cấp thi đấu quốc tế," HLV Chung Hae Soung phát biểu.

    Hy vọng trận "Super Match" giữa Hà Nội và TP.HCM mới đây sẽ là chất xúc tác để giúp V-League sẽ thật đáng xem hơn nữa trong một tương lai gần.

    Viết Định | 07:40 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...