MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Matic lên tiếng sau khi "đi đường quyền" với Bruno Fernandes

    09:46 Thứ năm 24/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Serbia đã tỏ ra nóng nảy trong hiệp 1 ở Goodison Park.

    Rạng sáng nay (24/12), trận tứ kết Carabao Cup giữa Everton và Manchester United đã diễn ra trên sân Goodison Park. Mặc dù phải làm khách nhưng Manchester United đã chơi tốt hơn. Họ kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm.

    Song, phải đến phút 88, Red Devils mới có bàn thắng mở tỷ số do công của Edinson Cavani. Đến phút 90+6, Anthony Martial đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Manchester United, qua đó đưa đội bóng của mình thẳng tiến vào bán kết, nơi họ sẽ phải chạm trán với Manchester City.

    Một trong những chi tiết đáng chú ý ở trận đấu này diễn ra ở phút 20. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Nemanja Matic và Bruno Fernandes đã tranh cãi gay gắt với nhau. Đỉnh điểm là việc "lão tướng" người Serbia đã lao đến xô người đồng đội, rồi hét về phía HLV Ole Gunnar Solskjaer và các cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị.

    Nemanja Matic:

     Tình huống tranh cãi giữa Nemanja Matic và Bruno Fernandes.

    Sau khi trận đấu kết thúc, Nemanja Matic đã lý giải về tình huống này. Website của Manchester United dẫn lời tiền vệ người Serbia:

    "Việc không thể ghi bàn trong hiệp 1 đã khiến chúng tôi cảm thấy rất bực bội, đặc biệt là sau 10-15 phút đầu tiên. Manchester United có rất nhiều cơ hội, chúng tôi sút trúng cột dọc hoặc bị thủ môn của họ cản phá. Nhưng đó là bóng đá. Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ phong độ trong suốt 90 phút. Toàn đội đã kiểm soát trận đấu và Manchester United đã có mặt ở bán kết.

    Tối nay, chúng tôi đã chơi rất tốt và tôi cảm thấy rất vui. Bây giờ, hãy giữ vững đà thăng tiến và đẳng cấp như ở hiện tại!"

    HLV Solskjaer khen ngợi Bruno Fernandes:

     
    Faro | 09:16 24/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...