Mắt xích yếu nhất của M.U
BongDa.com.vnNgôi sao người Brazil đã xuống cấp trầm trọng ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay.
Mùa hè năm ngoái, Casemiro đã quyết định khép lại chặng hành trình vẻ vang tại Real Madrid để mở ra cho bản thân một chuyến phiêu lưu mới với đội bóng giàu truyền thông nhất nước Anh.
Trong màu áo Man Utd, cầu thủ người Brazil cho thấy kinh nghiệm và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu. Chính sự hiện diện của Casemiro đã góp phần quan trọng giúp CLB này thoát khỏi cơn hạn danh hiệu đồng thời kết thúc cuộc đua tại Premier League với vị trí thứ 3 chung cuộc.
Casemiro đang ngày càng sa sút.
Tuy nhiên việc Man Utd bỏ ra tới 70 triệu bảng cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 32 vào tháng 2 khiến nhiều NHM hoài nghi.
Một người cũ của Quỷ đỏ, Gary Neville nói rằng:
"70 triệu bảng và 20 triệu bảng mỗi năm trong bản hợp đồng 5 năm là khoản đầu tư 170 triệu bảng. Đó là một khoản đầu tư lớn. Đó không phải là một bản hợp đồng thông minh hay khôn ngoan khi bạn nhìn một cách tổng thể."
Ở mùa giải mới, Casemiro cho thấy sự xuống cấp về mặt thể lực. Anh dường như bị quá tải sau khi ra sân liên tiếp 11 trận.
Đáng chú ý, Man Utd đã phải nhận 6 thất bại trong chuỗi trận này, kết quả bết bát khiến họ tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League và có nguy cơ thực sự bị loại khỏi Champions League ở vòng bảng.
Đương nhiên có rất nhiều lý do xung quanh 'con tàu đắm' này. Nhưng Casemiro ắt hẳn sẽ là một trong những điểm đen lớn nhất khiến Quỷ đỏ trở lại với hình ảnh chật vật, thiếu liên kết.
Trong trận đấu với Brentford hồi cuối tuần, dù rằng Man Utd đã giành trọn 3 điểm sau màn lội ngược dòng cảm xúc, nhưng màn trình diễn của Casemiro tiếp tục cho thấy vấn đề.
70 triệu bảng cho ngôi sao 1 mùa?
Chính đường chuyền sai địa chỉ của cựu sao Real Madrid cho Bryan Mbeumo đã giúp Brentford có bàn mở tỷ số, bên cạnh đó, anh còn tiếp tục 'phí bóng' trong khá nhiều tình huống khác.
Không những thế, Casemiro cũng thiếu năng nổ cũng như hiệu quả mỗi khi Man Utd mất bóng. Vì vậy, Ten Hag không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút cầu thủ người Brazil và đưa vào sân Christian Eriksen. Chính sự thay đổi đó đã giúp lối chơi của đội chủ nhà trở nên sắc sảo hơn.
Có cảm giác về việc Man Utd sẽ chơi hay hơn mỗi khi Casemiro bị thay ra. Bản thân Ten Hag đã gợi ý điều này sau trận đấu, ông nói với các phóng viên khi được hỏi tại sao lại tung Eriksen vào sân: "Tôi muốn tăng cường việc kiểm soát bóng. Tôi muốn đưa vào sân một cầu thủ dẫn dắt lối chơi và liên kết."
Về cơ bản, Casemiro là một tiền vệ thiên về thể lực, điều này đồng nghĩa độ hiệu quả của anh sẽ tỷ lệ nghịch với thời gian.
Casemiro sẽ cần phải cải thiện.
Thống kê chỉ ra rằng, cựu sao Los Blancos chỉ thực hiện 2,91 pha tắc bóng mỗi 90 phút mùa này - giảm từ mức 3,77. Dù đọc được tình huống nhưng việc không thể theo kịp đối thủ khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Casemiro cũng thắng ít hơn 50% số pha tranh chấp tay đôi - theo thống kê của Soccerment - và chỉ thực hiện 0,69 lần đánh chặn mỗi trận so với 1,43 mùa trước. Casemiro đơn giản là không làm được công việc mà anh được giao phó.
Ngôi sao 31 tuổi ắt hẳn vẫn nhận về sự kỳ vọng lớn tại Man Utd, nhưng cả anh lẫn Ten Hag cần phải tìm ra giải pháp phù hợp. Nếu không, như những gì Neville đã đề cập, việc chi hàng trăm triệu bảng (tính cả lương) cho ngôi sao một mùa sẽ khiến danh sách những vụ chuyển nhượng thất bại của Man Utd nối dài thêm.