MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Mất World Cup, Werner nói lời cay đắng

    14:00 Thứ sáu 04/11/2022

    BongDa.com.vn Tiền đạo Timo Werner đã có những chia sẻ trên mạng xã hội sau khi phải bỏ lỡ kỳ World Cup 2022 vì chấn thương.

     

    Được xem là trụ cột của tuyển Đức tại kỳ World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay tuy nhiên, một hung tin đã xảy đến đối với Timo Werner sau loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League. 

    Theo đó, ở cuộc đụng độ giữa RB Leipzig và Shaktar Donetsk để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out, cựu chân sút Chelsea dù được góp mặt trong đội hình xuất phát nhưng chỉ có thể thi đấu đúng 19 phút trước khi rời sân, nhường chỗ cho Emil Forsberg. 

    Mất World Cup, Werner nói lời cay đắng - Bóng Đá

    Timo Werner bỏ lỡ kỳ World Cup 2022 cùng đội tuyển Đức. 

    Kết quả, dù Leipzig giành chiến thắng đậm 4-0 nhưng sau trận đấu, họ đã phải nhận thiệt hại về lực lượng với chấn thương của Timo Werner. Theo thông báo từ phía đại diện nước Đức, tiền đạo sinh năm 1996 bị rách dây chằng bao khớp ở mắt cá chân trái và phải nghỉ thi đấu đến hết năm nay, điều đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup diễn ra trên đất Qatar. 

    Lên tiếng về tình huống này, Timo Werner có chia sẻ trên mạng xã hội: "Đây là một việc thật khó chấp nhận với tôi. Tôi sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần tới và bỏ lỡ kỳ World Cup. Thật không may mắn khi phải dành sự ủng hộ cho CLB RB Leipzig và đội tuyển Đức trên khán đài. Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã nhắn tin động viên và hỏi thăm tôi trong suốt thời gian qua". 

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 13:30 04/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...