MỚI NHẤT :
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Mất người sớm, Hà Lan thua đau Iceland trên sân nhà

    04:15 Thứ sáu 04/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Chiếc thẻ đỏ trong hiệp một của Martins Indi cùng chấn thương sớm của thủ quân Arjen Robben đã khiến Hà Lan thất thủ trước ĐT Iceland.

    (BongDa.com.vn) – Chiếc thẻ đỏ trong hiệp một của Martins Indi cùng chấn thương sớm của thủ quân Arjen Robben đã khiến Hà Lan thất thủ ngay trên sân nhà trước ĐT Iceland.

    Hà Lan lại để thua Iceland. Ảnh: Internet.
    Hà Lan lại để thua Iceland. Ảnh: Internet.
    B
    ước vào lượt trận thứ 7 bảng A vòng loại Euro 2016 đêm nay, Hà Lan đặt mục tiêu duy nhất là chiến thắng bởi họ chỉ xếp thứ 3 trên BXH, kém Iceland đến 5 điểm.

    Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội bóng màu da cam, HLV Danny Blind đã tung ra sân đội hình giàu sức tấn công với những cái tên như Robben, Memphis Depay, Wesley Sneijder, Huntelaar.

    Có thể thấy đội chủ nhà kiểm soát bóng quá tốt tại Amsterdam Arena (67%). Những pha tấn công biên của họ cũng đầy nguy hiểm. Tuy vậy, chính Iceland mới là đội có cơ hội rõ ràng đầu tiên. Tiếc cho đội khách khi Bodvarsson không thể chạm bóng sau đường căng ngang hiểm hóc của Gudmundsson.

    Khi mà mọi thứ đang có lợi cho Hà Lan, thì vận đen lại ập đến với thầy trò HLV Danny Blind. Đầu tiên là chấn thương của Arjen Robben phút 31. Sau đó không lâu, trung vệ Martins Indi nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân sau pha va chạm với Sigthorsson.

    Từ đó, mọi thứ trở nên quá khó cho Hà Lan. Họ dù vẫn duy trì lượng kiểm soát bóng lấn lướt, nhưng cơ hội tạo ra là không nhiều. Ngược lại, lối chơi khó chịu của Iceland sớm phát huy hiệu quả đầu hiệp hai.

    Chính xác là phút 51, Van der Wiel phạm lỗi với Bjarnason trong vòng cấm và Iceland được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Gylfi Sigurdsson không bỏ lỡ cơ hội để mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là bàn thứ 3 vào lưới Hà Lan của trung vệ Swansea sau hai trận.

    Chút nữa tỉ số đã là 2-0 cho Iceland ở phút 55 nếu cú cứa lòng của Gudmundsson không tìm đến cột dọc.

    Trong thời gian còn lại, thầy trò HLV Blind đã làm tất cả để có bàn thắng gỡ hòa, nhưng hoàn toàn bất lực trước tập thể gắn kết của đội khách và đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay tại Amsterdam Arena.

    Ở trận đấu cùng giờ, CH Séc đã có thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước đội chót bảng Kazakhstan. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giành một điểm trước Latvia. Như vậy, đường đến VCK Euro 2016 tại Pháp đã rộng mở với Iceland. Hà Lan thì chỉ còn hy vọng tranh vé vớt.


    Đội hình thi đấu

    Hà Lan: Cillessen; Van der Wiel, De Vrij, Martins Indi, Daley Blind, Klaassen, Sneijder, Wijnaldum (Promes 80′), Robben (Luciano Narsingh 31′), Depay; Huntelaar (Jeffrey Bruma 41′)

    Iceland: Halldorsson; R.Sigurdsson, Arnason, Saevarsson, Skulason; Gudmundsson, Gunnarsson (Skulason 87′), Bjarnason, G.Sigurdsson, Bodvarsson (Finnbogason 78′); Sigthorsson (Gudjohnsen 64′)

    Untitled

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...