(BongDa.com.vn) – Trong hai mùa giải gần đây, Fiorentina từng được xem là một trong những đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất tại Serie A. Tuy nhiên có lẽ điều đó sẽ khó tái hiện trong mùa giải tới.
S au khi nói lời chia tay với HLV Cesare Prandelli vào tháng 06 năm 2010, Fiorentina thật sự đã phải đối mặt với một cơn khủng hoảng trầm trọng, để rồi chỉ trong 2 năm sau đó họ đã thay tới 3 HLV đó là Sinisa Mihajlovic, Delio Rossi rồi Vincenzo Guerini, bởi lẽ thời gian này Viola luôn nằm trong nhóm ứng viên có khả năng xuống hạng cao tại Serie A.Tuy nhiên mọi thứ đã dần thay đổi kể từ khi BLĐ Fiorentina thành công trong việc đưa Vincenzo Montella, một trong những HLV trẻ được đánh giá rất cao tại Italia trong nhiều năm trở lại đây.
Ngay mùa giải đầu tiên nắm quyền, Vincenzo Montella đã mạnh tay thay máu toàn bộ dàn cầu thủ của Fiorentina khi mang về Franchi tới 17 cầu thủ, và từ đó xây dựng một đội bóng có lối chơi tấn công đầy biến hóa nhưng cũng không kém phần thực dụng.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi đó, ‘Tiểu Phi Cơ’ đã biến Viola từ một đội bóng chỉ biết giành từng điểm để tránh xuống hạng trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất tại Serie A, thậm chí kết thúc mùa giải họ đã đứng thứ 4 và giành một vé dự Europa League.
Mặc dù vậy, những bất đồng giữa Montella và Fiorentina cũng đã nhanh chóng xuất hiện, khi BLĐ của Viola đã cho thấy sự thiếu tham vọng của mình khi lần lượt để những ngôi sao sáng nhất của đội bóng thời điểm đó là Adem Ljajic, Alessio Cerci,… ra đi. Montella đã không giấu được sự thất vọng của mình về việc này, nhưng với sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của mình, ông vẫn xuất sắc giúp đội chủ sân Franchi một lần nữa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, và bên cạnh đó là ngôi á quân tại Coppa Italia.
Bước sang mùa giải 2014-15, kịch bản cũ lại tái hiện. Fiorentina bán luôn ngôi sao sáng nhất của mình đó là Juan Cuadrado. Điều này thật sự như đã vượt qua sự chịu đựng của Montella. Những lời chỉ trích dành cho BLĐ của đội bóng từ vị tướng trẻ này ngày một xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo, để rồi cuối cùng một thông báo sa thải đã được gửi đến Montella hồi tháng Năm vừa qua, bất chấp Viola đã một lần nữa cán đích với vị trí thứ tư tại Serie A, thậm chí họ cũng đã lọt tới bán kết tại Europa League (thua đội bóng vô địch sau đó là Sevilla).
Montella ra đi, một loạt ngôi sao của đội bóng cũng đã chẳng còn mặn mà ở lại. Trong đó phải kể đến việc tiền vệ Mohamed Salah từ chối ở lại (dù đã bị dọa bị kiện ra tòa) để về lại Chelsea trước khi chính thức chuyển sang đầu quân cho AS Roma, trong khi chân sút Mario Gomez cũng đã chuyển sang Besiktas.
Tuy Fiorentina đã bổ nhiệm một vị chiến lược gia cũng rất tài năng như Paulo Sousa (vừa giành chức vô địch Thụy Sĩ cùng Basel trong mùa giải năm ngoái) vào chiếc ghế chỉ đạo, nhưng rõ ràng việc ‘Tiểu Phi Cơ’ đã cất cánh ra đi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi đấu của đội chủ sân Franchi trong mùa giải năm ngoái.