MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Mất Joe Gomez, Diogo Jota chính là giải pháp

    16:29 Thứ bảy 14/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Virgil Van Dijk, Joe Gomez sẽ vắng mặt trong một thời gian dài, HLV Jurgen Klopp buộc phải đưa ra giải pháp mà đó có thể là điều ông đã làm trong trận Man City.

    Thông tin Joe Gomez dính chấn thương đầu gối khi tập trung đội tuyển khiến gần như cả nửa đỏ vùng Merseyside than thở. Tuyển thủ Anh sẽ có một khoảng thời gian dài ngồi ngoài cùng với đối tác phòng ngự Virgil van Dijk, khiến hàng thủ của Liverpool đã hoang tàn nay lại càng thêm tan hoang.

    Mất Joe Gomez, Diogo Jota chính là giải pháp - Bóng Đá

     Gomez từng dính chấn thương mắt cá khi lên tuyển, giờ là chấn thương đầu gối khi Liverpool đang cần anh nhất.

    Jurgen Klopp đã thảo luận về kế hoạch chi tiết để thay thế Van Dijk, Joe Gomez bị chấn thương, Andrew Robertson và Jordan Henderson được coi là những người dự bị tiềm năng cho Fabinho và Joel Matip.

    Cho dù Klopp chọn sức trẻ của Nathaniel Phillips và Rhys Williams hay kinh nghiệm của Robertson cùng Henderson thì có lẽ cách phòng ngự tốt nhất của Liverpool lúc này là tấn công, như câu ngạn ngữ quen thuộc.

    Mất Joe Gomez, Diogo Jota chính là giải pháp - Bóng Đá

     Joel Matip là trung vệ duy nhất đáng tin cậy thời điểm này, trong khi Fabinho chưa biết có kịp trở lại trong trận gặp Leicester ở Premier League hay không.

    Trên sân vận động Etihad, HLV người Đức đã gây ra một bất ngờ với chiến thuật táo bạo bằng cách thay đổi hệ thống 4-3-3 quen thuộc của mình và sử dụng bốn tiền đạo. Nửa giờ đầu tiên bóng lăn, các cầu thủ Liverpool chơi thứ bóng đá thật ngoạn mục, họ bóp nghẹt Manchester City khiến Man xanh không thể luân chuyển bóng lên các tuyến từ hàng phòng ngự.

    Mất Joe Gomez, Diogo Jota chính là giải pháp - Bóng Đá

     30 phút đầu tiên của trận đấu, Liverpool dồn ép Man City liên tục ngay ở sân nhà của đối thủ.

    Phong độ cao của Diogo Jota đã mang lại cho Lữ Đoàn Đỏ một mũi nhọn thứ tư, rất kịp thời cho hàng công vốn đã rất nguy hiểm của họ và chiến thuật trên sân Etihad hoàn toàn có thể xây dựng thành kế hoạch chi tiết cho phần còn lại của mùa giải, với chấn thương mới nhất của Gomez.

    Mất Joe Gomez, Diogo Jota chính là giải pháp - Bóng Đá

     Jota tiếp đạn cho hàng công vốn đã rất nguy hiểm của Liverpool khi mà Firmino xuống phong độ.

    Theo thống kê, hàng công của Liverpool đang là tốt nhất ở Premier League. Chỉ có Chelsea và Tottenham ghi bàn nhiều hơn ở mùa giải này nhưng chất lượng đầu ra của Quỷ đỏ là vô đối.

    Như được hiển thị bên dưới, không đội nào tạo ra nhiều cú sút hơn, đồng thời có số bàn thắng kì vọng (không tính pen) cao hơn Liverpool, tính trung bình mỗi 90 phút ở Premier League.

    Mất Joe Gomez, Diogo Jota chính là giải pháp - Bóng Đá

     Trung bình mỗi 90 phút tại Premier League, Liverpool tung ra tới 16 cú sút, tạo nên số bàn thắng kì vọng là khoảng 2 bàn, thống kê tốt nhất Ngoại hạng Anh.

    Aston Villa là đối thủ có thống kê gần nhất với The Kop khi xét về số cú sút trung bình trong một trận đấu, trong khi Tottenham cũng tự hào về số bàn thắng được kỳ vọng (không tính penalty), nhưng không thể bằng nhà vô địch Premier League.

    Điều này cho thấy Liverpool càng có nhiều hỏa lực trên sân, họ càng có nhiều cơ hội thổi bay đối phương. Những người ghi bàn chính cho Liverpool là Mohamed Salah và Sadio Mane, trong khi Roberto Firmino mặc dù không còn phong độ cao nhưng vẫn mang lại khả năng pressing, điều phối bóng tốt. Việc thiếu vắng Van Dijk và Trent Alexander-Arnold - trong ngắn hạn - sẽ khiến Liverpool mất đi những pha không chiến thành bàn để lại khoảng trống mà không tiền vệ nào ở Anfield có thể lấp đầy. Jota được mong chờ sẽ cung cấp thêm bàn thắng cho Liverpool.

    Trường hợp tấn công tổng lực cũng khả quan hơn khi xem xét dữ liệu phòng ngự của Liverpool. Số cú sút mỗi trận mà hàng phòng ngự của The Kop phải đối mặt mùa này là thấp thứ 3, chỉ có hàng phòng ngự của Brighton và Manchester City là nhận ít cú sút hơn.

    Mất Joe Gomez, Diogo Jota chính là giải pháp - Bóng Đá

     Hàng thủ của Liverpool mỗi trận chỉ phải nhận hơn 8 cú sút, thấp thứ 3 giải đấu.

    Chất lượng lối chơi tấn công của Liverpool trước Manchester City cho thấy rằng nếu các học trò của Jurgen Klopp có khả năng đeo bám đối phương tốt hơn, họ có khả năng vượt qua bất kỳ đội nào trong giải đấu. Phòng thủ thường giúp cho bạn tiến gần tới danh hiệu, nhưng trong một mùa giải biến động chưa từng có, lấy công bù thủ cũng là một phương án đáng xem xét.

    Chỉ những đội bóng chơi tấn công tốt nhất như Man City hoặc chơi phản công sắc sảo, chẳng hạn như đối thủ tiếp theo của Liverpool, Leicester City, mới có thể chống lại sức ép hung hãn đến từ bộ tứ của Liverpool, trong khi những đội bóng khác sẽ đơn giản là sụp đổ.

    Mất Joe Gomez, Diogo Jota chính là giải pháp - Bóng Đá

     Trước kia, Liverpool từng có bộ tứ hoàn hảo với sự góp mặt của Coutinho thì giờ họ cũng có bộ tứ FMSJ đáng xem không kém với sự xuất hiện của Jota.

    Klopp không thể - và sẽ không - đơn giản từ bỏ mọi cấu trúc và tổ chức phòng ngự nhưng xem xét các vấn đề ở hàng thủ, cùng với tình thế "khó xử" khi có 4 tiền đạo xuất chúng, Jurgen Klopp hoàn toàn có thể đưa ra giải pháp hoàn hảo: TỔNG TẤN CÔNG.

    Pep Guardiola: "Thi đấu với Liverpool nâng tầm chúng tôi"

     
    Hải Lê | 15:59 14/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...