MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Mất Cody Gakpo không phải thảm họa của Man Utd

    10:08 Thứ ba 27/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể chuyển hướng sang mục tiêu khác phù hợp và cần thiết hơn với cách xây dựng của HLV Erik ten Hag.

    Ngay sau khi Premier League khởi tranh trở lại, PSV Eindhoven đã mang đến bất ngờ cho Manchester United. Trên trang chủ, đội bóng Hà Lan thông báo đạt thỏa thuận bán Cody Gakpo cho Liverpool với mức phí 37 triệu bảng. Như vậy, mục tiêu được liên kết với Quỷ đỏ suốt mùa World Cup 2022 vừa qua, nay đã cập bến sân Anfield.

    Nỗi thất vọng của CLB này lại là niềm hân hoan của CLB kia. Quỷ đỏ vừa để vuột mất một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất châu Âu, trong khi The Kop vừa nâng cao chất lượng trên hàng công. Giờ đây, HLV Jurgen Klopp đã sở hữu các ngôi sao thượng hạng như Roberto Firmino, Mohamed Salah, Luis Diaz và mới nhất là Cody Gakpo.

    Mất Cody Gakpo không phải thảm họa của Man Utd - Bóng Đá

     Gakpo đã thuộc về Liverpool.

    Thế nhưng, mất Cody Gakpo không phải là thảm họa với Manchester United. Đầu tiên, tuyển thủ Hà Lan dù được đánh giá cao nhưng có lối chơi gần như tương tự với Marcus Rashford. Tiền đạo sinh năm 1999 vừa bám biên, vừa có thể đá như một trung phong. Sút phạt, khả năng dứt điểm đa dạng là một điểm mạnh khác của Cody Gakpo.

    Bên cạnh đó, chân sút 23 tuổi cũng giỏi đánh đầu. Xét đến những yếu tố kể trên, Marcus Rashford đều là tương đối tốt, nếu không muốn nhận định là nhỉnh hơn ở một vài khía cạnh như tốc độ hay sút phạt. Điều quan trọng vẫn nằm ở HLV Erik ten Hag, bởi lẽ thuyền trưởng của nửa đỏ thành Manchester cần một số 9 truyền thống hơn.

    Chúng tôi vừa mất đi một tiền đạo (Cristiano Ronaldo). Tuy nhiên, điều chúng tôi cần là một cầu thủ phù hợp để mang lại chất lượng cho đội bóng, chứ không phải một nhân tố được mang về cho đủ đội hình. Điều đó chỉ gây ra thêm rắc rối cho chúng tôi mà thôi. Tiêu chí phù hợp với đội bóng vẫn là mấu chốt của các thương vụ”, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định.

    Có lẽ, Erik ten Hag đã đúng. Lúc này, Anthony Martial là số 9 duy nhất Quỷ đỏ có được. Thậm chí, xuất phát điểm của ngôi sao sinh năm 1995 là chạy cánh chứ không phải trung phong. Hơn bao giờ hết, đội chủ sân Old Trafford cần một tiền đạo mục tiêu hoặc chí ít là có thể giống như Wayne Rooney, Robin Van Persie và Javier Hernandez trong quá khứ.

    Mất Cody Gakpo không phải thảm họa của Man Utd - Bóng Đá

     Ưu tiên của Quỷ đỏ là tìm kiếm người chia lửa với Martial. 

    Nếu mang về Cody Gakpo, trường hợp giẫm chân nhau có thể xuất hiện tại Manchester United. Truyền thông Anh tiết lộ, cái tên Goncalo Ramos mới là mục tiêu ưa thích của HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, giá trị chuyển nhượng lại là vấn đề do Quỷ đỏ đã chi tiêu quá nhiều trong phiên chợ Hè 2022 vừa qua.

    Lúc này, đội ngũ tuyển trạch và thượng tầng Manchester United cần duy trì sự quan tâm dành cho những bản hợp đồng tiềm năng, điển hình như Goncalo Ramos hay Dusan Vlahovic. Hiện tại, HLV Erik ten Hag nên nghĩ ra phương án xoay tua giữa bối cảnh không còn quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công, ngoại trừ Anthony Martial.

    Có lẽ, Marcus Rashford sẽ được kéo vào chơi như một số 9 nếu Anthony Martial vắng mặt. Ngoài ra, Alejandro Garnacho hay Anthony Elanga cũng có thể là các nhân tố mang tính “chữa cháy” lý tưởng. Cuộc chơi vẫn còn dài và việc vuột mất Cody Gakpo vào tay Liverpool chưa phải là điều tồi tệ với đội chủ sân Old Trafford. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 09:38 27/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...