Arsenal bước vào trận đấu với Brighton đêm qua với nhiệm vụ buộc phải thắng khi mà trong trận đấu sớm trước đó Man City đã dễ dàng đánh bại Everton với tỷ số 3-0.
Tuy nhiên, một thảm họa đã diễn ra tại sân Emirates. Sau hiệp một giằng co, Arsenal bắt đầu cho thấy chất lượng phòng ngự tệ hại. Họ thủng lưới một mạch 3 bàn và khiến các khán giả trên sân Emirates ra về khi trận đấu còn chưa kết thúc.
Nói chuyện với Sky Sports ngay sau trận đấu, đội trưởng Martin Odegaard cho biết Arsenal đã hết hy vọng bám đuổi Man City.
Anh nói: "Vâng cảm giác là vậy. Thành thật mà nói bây giờ sẽ rất khó khăn vì vậy đó là một thử thách khó để vượt qua. Cảm giác lúc này thật tệ, nhất là cách chúng tôi đã chơi trong hiệp hai.
"Tôi không biết chuyện gì xảy ra, thành thật mà nói là vậy, nhưng có một sự thất vọng rất lớn. Cảm giác như bây giờ không còn hy vọng nào nữa," đội trưởng người Na Uy cho biết.