Anthony Martial từng là chữ ký gây sốt giới truyền thông sau khi chuyển đến Manchester United từ AS Monaco. Nhưng 6 năm sau, chân sút này chưa cho thấy sự thăng tiến và ổn định. Phong độ trồi sụt và viễn cảnh thất vọng là điều mà nhiều người hâm mộ bàn tán về Martial suốt thời gian qua.
Bàn thắng vào lưới Everton mới chỉ là pha lập công thứ ba của chân sút người Pháp trong 25 trận đấu gần đây nhất. Một con số quá ít ỏi so với những gì mà người ta từng kỳ vọng về cựu chân sút của Monaco. Ở độ tuổi 25, Martial không còn được nhìn nhận và thông cảm vì sự ngây thơ hay non nớt của tuổi trẻ. Thay vào đó, số 9 của Man Utd được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao hàng tuần, điều mà Martial rất hiếm khi làm được trong thời gian dài tại Manchester.
Một trong những vấn đế lớn của Anthony Martial chính là việc chân sút người Pháp thường xuyên chơi tốt ở cánh trái. Trong những năm qua, tiền đạo sinh năm 1995 đã thi đấu ở cả 3 vị trí trên hàng tiền đạo và ghi được những bàn thắng. Sự trỗi dậy của Marcus Rashford đồng thời là sự xuất hiện của Mason Greenwood đã đưa Martial vào thi đấu như một trung phong.
Nhưng ở vai trò này, cựu sao Monaco ngày càng sa sút. Áp lực phải ghi bàn cùng cảm giác bóng không tốt khiến Martial luôn là trung tâm của sự chỉ trích. Vì lẽ đó, ở mùa giải hiện tại, trở lại sau chấn thương và Man Utd cũng đã có Edinson Cavani hay Cristiano Ronaldo, tiền đạo sinh năm 1995 trở thành 1 trong 6 lựa chọn thi đấu ở hành lang trái của Quỷ đỏ.
Với sự trở lại của Rashford sau chấn thương, hiển nhiên anh sẽ chiếm một suất thi đấu ở hành lang trái, trong khi Paul Pogba và bản hợp đồng mùa hè Jadon Sancho đều có thể hoạt động ở khu vực này, đồng thời đảo cánh tuỳ lúc dựa vào yêu cầu của ban huấn luyện. Bên cạnh đó, Jesse Lingard cũng đang hồi sinh mạnh mẽ và Anthony Elanga là một tài năng trẻ khác sẵn sàng thử sức nếu được tin tưởng ở hai hành lang cánh của Man Utd.
Sự cạnh tranh dành cho Martial là rất nhiều. Chân sút người Pháp có thể gây ra nhiều thất vọng vì sự sa sút phong độ, nhưng HLV Solskjaer vẫn thông cảm và hiểu cho anh. Bằng chứng là ông đã trao cơ hội cho tiền đạo này ở cuộc đấu với Everton và ngay lập tức Martial đáp trả bằng một bàn thắng sở trường.
Rashford trở lại chắc chắn đe dọa vị trí của Martial rất nhiều ở hành lang trái. Solskjaer hẳn sẽ phải đau đầu tìm cách lắp ghép và xoay tua đội hình khi trong tay đang có nhiều ngôi sao tấn công chất lượng từ 2 biên. Dẫu vậy, với bàn thắng vào lưới Everton, Martial khẳng định bản thân xứng đáng và luôn sẵn sàng cạnh tranh vị trí trong đội hình Man Utd.
(Theo MEN)
Solskjaer phát biểu về De Gea: