Đội hình xuất phát của Man Utd trước Leeds trong ngày khai màn Premier League vào thứ Bảy sẽ không phải là đội hình mạnh nhất theo ý của Ole Gunnar Solskjaer. Edinson Cavani và Jadon Sancho chỉ mới bắt đầu tập luyện trong tuần này, Raphael Varane vẫn chưa tham gia một buổi tập nào tại Carrington sau thời gian cách ly và Marcus Rashford đã trải qua ca phẫu thuật vai.
Nhưng sự vắng mặt của các trụ cột sẽ mang đến cơ hội cho các thành viên khác trong đội hình, và Anthony Martial có thể dẫn đầu Quỷ đỏ đối đầu với đội bóng của Marcelo Bielsa.
Martial đã có lần ra sân đầu tiên trong màu áo đỏ kể từ tháng 3 trong trận giao hữu 4-0 trước Everton, và được cho là sẽ rời câu lạc bộ sau chiến dịch 2020/21 đầy thất vọng. Cầu thủ người Pháp bước vào mùa giải trước với tư cách là tiền đạo chủ lực của Solskjaer nhưng Cavani đã sớm trở thành cầu thủ không thể thiếu. Mùa giải của Martial tệ hơn với chấn thương dài hạn.
Bây giờ, khi cơ hội đến, Martial phải tận dụng. Anh biết rằng mình phải cải thiện đáng kể 4 bàn thắng ghi được trong 17 trận ra sân gần nhất nếu không muốn chia tay sân Old Trafford, khi Solskjaer không thiếu các phương án tấn công.
Mason Greenwood được thiết lập để phát triển từ một tiền đạo cánh phải thành một trung phong trong những năm tới, trong khi tốc độ và sự lắt léo của Marcus Rashford rất quan trọng đối với kế hoạch của Solskjaer. Tiền đạo tuổi teen Amad Diallo đã gây ấn tượng sau khi đến từ Atalanta và có thể tỏa sáng ở cả hai cánh. Tương tự là tân binh 73 triệu bảng Jadon Sancho.
Tờ Manchester Evening News đã đưa tin rằng việc ký hợp đồng với tiền đạo là ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ trong năm tới. Và tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund, người đã từ chối Man Utd để chuyển đến Đức từ RB Salzburg năm ngoái, vẫn được cho là mục tiêu lý tưởng. Khoản đầu tư sắp tới của Chelsea vào Romelu Lukaku và việc Man City theo đuổi Harry Kane có thể khiến Man Utd càng phải tăng cường theo đuổi một tiền đạo ưu tú, người có thể ghi được hàng chục bàn thắng, cụ thể là Haaland.
Tương lai của Martial ngày càng trở nên bất định. Nhưng nhà báo Simon Stone của BBC Sport cho biết rằng Martial sẽ được phép ở lại Old Trafford thêm một năm nữa để thể hiện mình. Hãy chờ xem những gì mà cựu thần đồng của Monaco thể hiện trong mùa giải then chốt.
Solskjaer khen ngợi Martial