Man Utd và Wolves dường như đã chia điểm sau cuộc chạm trán gay cấn tại Old Trafford, nhưng Quỷ đỏ đã giành chiến thắng chung cuộc. Từ đường chuyền của Bruno Fernandes, Marcus Rashford như đùa giỡn với hàng phòng ngự của Wolves trước khi chứng kiến nỗ lực dứt điểm, đưa bóng chạm chân cầu thủ đối phương, đổi hướng rồi đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Phát biểu sau trận đấu, Rashford tiết lộ rằng anh đã nhận thấy Rayan Ait-Nouri bị chuột rút vào cuối trận và anh muốn khai thác triệt để sự mệt mỏi của hậu vệ người Pháp trong thời điểm quyết định của trận đấu.
"Đó là bàn thắng quyết định", Rashford nói với Amazon Prime. "Có lẽ không phải là đẹp nhất, nhưng nó giúp chúng tôi lấy những gì có thể và giành trọn vẹn ba điểm để leo cao trên BXH.
Hôm nay thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã chờ đợi một trận đấu khó khăn và đã vượt qua được giới hạn.
Hậu vệ cánh này đã bị chuột rút một vài phút trước đó nên tôi chỉ nghĩ trong đầu là tôi muốn lao vào anh ấy, khiến anh ấy phải vất vả phòng ngự. Tôi chờ đợi cơ hội để có thể tạo ra điều gì đó, và may mắn thay, cuối cùng chúng tôi đã có bàn thắng trong tình huống bóng bị chệch hướng. Nó có ý nghĩa rất lớn.
Chúng tôi hơi thất vọng vì chúng tôi đã chơi không tốt như mong muốn hoặc như chúng tôi có thể có được, nhưng đó là ba điểm và bất kể nó có tồi tệ đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ nắm bắt."
Solskjaer đặt niềm tin vào Rashford: