MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Marcos Alonso: Tôi ước gì anh ấy vẫn còn thi đấu cho Chelsea

    10:36 Thứ tư 08/04/2020 | 3

    BongDa.com.vn Hậu vệ Marcos Alonso mong muốn 1 cái tên vẫn thi đấu cho Chelsea đến thời điểm hiện tại.

    Marcos Alonso đầu quân cho Chelsea từ mùa giải 2016/17 và tạo ra dấu ấn rất đậm nét ở vị trí hậu vệ trái. Ngoài khả năng phòng ngự, cầu thủ người Tây Ban Nha còn hỗ trợ rất hiệu quả cho mặt trận tấn công. Những pha lên bóng của số 3 luôn ẩn chứa sự nguy hiểm cho hàng thủ đối phương.

    Trải qua 4 mùa giải, cựu cầu thủ của Fiorentina đã có tổng cộng 22 bàn thắng sau 120 lần ra sân trong thành phần của The Blues. Tuy nhiên, ở mùa giải 2019/20, với những Alonso ít được thi đấu và chỉ mới có 20 trận ở mọi đấu trường.

    Marcos Alonso: Tôi ước gì anh ấy vẫn còn thi đấu cho Chelsea - Bóng Đá

    Alonso đang rất nhớ Costa.

    Mới đây, trên trang Instagram của CLB Chelsea, hậu vệ Marcos Alonso đã chỉ ra người đồng đội cũ anh vẫn muốn còn sát cánh tại sân Stamford Bridge: "Anh ấy là 1 quái thú thật sự và cũng là người bạn rất tốt của tôi, Diego Costa."

    Diego Costa và Alonso thi đấu cùng nhau trong 2 mùa giải 2016-2018 và có rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt có thể kể đến danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17. Suốt 3 mùa giải ở đội bóng thành London, "quái thú" Costa cũng để lại những dấu ấn đậm nét với 59 bàn thắng sau 120 lần ra sân, đoạt được 3 danh hiệu là Ngoại hạng Anh (2014/15, 2016/17), Cúp liên đoàn (2015).-

    Hiện tại, Diego Costa đang thi đấu cho Atletico Madrid và cũng là 1 chân sút chủ lực của đoàn quân HLV Diego Simeone.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trên sân tập:

    Đăng Huy | 10:06 08/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...