Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Marcos Alonso đã không còn "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị của Chelsea, mà thay vào đó, anh đã tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng với Ben Chilwell bên hành lang cánh trái.
Vừa qua, Alonso đã đóng góp một pha kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Everton. Và anh thừa nhận, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi được ra sân. Tribal Football dẫn lời hậu vệ người Tây Ban Nha:
“Tôi có cảm thấy bực bội khi không được thi đấu hay không à? Có, tất nhiên rồi. Tôi đã không có nhiều cơ hội. Thật là khó khăn."
“Nhưng đây là bóng đá. Đôi khi nó là như vậy. Tất cả những gì bạn có thể làm là tiếp tục nỗ lực chăm chỉ, cố gắng rèn luyện và sẵn sàng đón nhận khi cơ hội đến."
“Khi tôi góp mặt trên sân thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng lúc tôi ở nhà, không dễ dàng gì để giúp đỡ đội bóng."
“Nhưng, tôi rất vui vì đã được tham gia và có thể giúp ích cho CLB. Tôi còn mong muốn được nhiều hơn thế nữa.”
"Tuchel đã cho tôi tự do dâng cao. Khi kiểm soát trận đấu như cái cách mà chúng tôi đã làm ngày hôm nay, nó mang lại cho bạn sự tự do hơn một chút."
"Tôi thì luôn sẵn lòng giúp đỡ đội. Nếu chúng tôi kiểm soát thế trận giống như cuộc đối đầu Everton, thì việc luồn lách vào khu vực trung lộ là điều không hề dễ dàng."
“Vì vậy, tôi thích thực hiện những pha đột phá từ hành lang cánh tiến vào trung lộ, và tôi rất vui khi có được một pha kiến tạo."
"Tôi cũng suýt ghi bàn nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực."
Tuchel phát biểu sau trận thắng Everton