MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Marc Wilmots lý giải thất bại bẽ bàng của ĐT Bỉ

    14:03 Thứ bảy 02/07/2016 | 2| 11

    BongDa.com.vn Theo HLV Marc Wilmots, hàng thủ non kinh nghiệm chính là nguyên nhân khiến Bỉ để thua xứ Wales ở trận tứ kết đêm qua.

    Bỉ được đánh giá khá cao ở EURO 2016 khi sở hữu nhiều tài năng và rơi vào nhánh đấu dễ thở. Tuy nhiên, ở trận tứ kết đêm qua, đội bóng mang biệt danh Quỷ đỏ đã bất ngờ để thua xứ Wales với tỷ số 1-3.

    marc1

     

    Thực tế, Bỉ đã dính tổn thất không nhỏ về lực lượng ở vòng tứ kết khi mất bộ đôi Thomas Vermaelen (treo giò) và Jan Vertonghen (chấn thương). Tình thế bất khả kháng buộc HLV Wilmots phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm. Theo HLV Wilmots, đây chính là nguyên nhân khiến Bỉ để thua dù có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm.

    “Tôi không phải là 1 ảo thuật gia. Bạn đơn giản là không thể thay thế kinh nghiệm. Hàng thủ của tôi có tuổi đời trung bình chỉ là 23. Tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ nhưng thực tế, chúng tôi đã phải thay đổi nửa nhân sự ở hàng thủ. Tôi có thể hiểu khi chúng tôi để lọt lưới từ những tình huống cố định.

    Có lẽ đã có sự sợ hãi ở đây. Họ còn quá trẻ. Tôi là người nắm quyền và đó là những điều tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Chúng tôi được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Chúng tôi muốn tiến xa nhưng quá nhiều sai lầm đã khiến chúng tôi phải trả giá. Cũng phải thừa nhận rằng xứ Wales đã có 1 trận đấu rất tốt. Họ biết chơi bóng đá và sở hữu những tài năng thực sự.

    Tôi sẽ đưa ra quyết định về tương lai sau VCK EURO 2016 chứ không phải sau trận đấu này. Tôi nghĩ rằng mình cần cân nhắc”, Marc Wilmots chia sẻ.

    EURO 2016 là giải đấu kém may mắn với ĐT Bỉ bởi trước đó, đội bóng này đã mất nhiều hậu vệ trụ cột vì chấn thương như Vincent Kompany hay Nicolas Lombaerts. Sở hữu nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc nhưng hàng thủ lại kém hiệu quả, không quá bất ngờ khi Bỉ không thể tiến xa như sự kì vọng.

    Tổng hợp | 11:20 02/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...