MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Maradona, Pele và cuộc chiến phiên bản tượng tại Paraguay

    14:58 Thứ năm 21/12/2017

    BongDa.com.vn Tại Paraguay, có một "cuộc chiến" mới diễn ra giữa hai nhân vật Diego Maradona và Pele phiên bản tượng.

    Hai bức tượng mô phỏng hình ảnh của hai huyền thoại bóng đá thế giới, Diego Maradona và Pele đã được dựng tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) ở Luque, Paraguay.

    Maradona, Pele và cuộc chiến phiên bản tượng - Bóng Đá

     Khoảnh khắc công bố tượng của hai huyền thoại bóng đá thế giới.

    Tượng Maradona đang cầm trong tay chức vô địch World Cup năm 1986 cùng đội tuyển Argentina. Còn "Vua bóng đá" Pele cũng đang nâng chiếc cúp vô địch thế giới năm 1958. 

    Trước hàng nghìn khán giả và khách mời, hai bức tượng được dựng trên sân khấu với những tràn pháo tay nồng nhiệt. Hai phiên bản này sẽ được trưng bày cố định tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ ngay từ hôm nay.

    Hai sản phẩm điêu khắc tại Paraguay thể hiện đường nét khá chân thật và rất giống nhân vật chính. Có lẽ đây phiên bản thành công trong việc lột tả nhân vật bóng đá.

    Maradona, Pele và cuộc chiến phiên bản tượng - Bóng Đá

     Tượng của hai huyền thoại sẽ được dựng cố định tại trụ sở cảu Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ.

    Bức tượng mới nhất của "Cậu bé vàng" đang được dựng tại thành phố Kolkat, Ấn Độ. Tượng của Maradona được mạ đồng, cao 12 feet đang cầm chiếc cup vàng biểu trưng cho chiến thắng của đội tuyển Argentina vào năm 1986. Trong buổi lễ dựng tượng tại Ấn Độ có sự tham gia của nhân vật chính là Maradona. 

    Nhưng bức tượng này được ví như phiên bản hài hước của Ronaldo trước đó tại Madeira vì đường nét khuôn mặt không giống "Cậu bé vàng." 

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 14:55 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...