MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Maradona gặp lại “ân nhân”

    11:02 Thứ tư 19/08/2015

    Huyền thoại người Argentina đã có cuộc viếng thăm với người đã trực tiếp tạo cơ hội giúp ông làm nên bàn thắng lịch sử ở World Cup 1986, "bàn tay của Chúa".

    (BongDa.com.vn) – Huyền thoại người Argentina đã có cuộc viếng thăm với người đã trực tiếp tạo cơ hội giúp ông làm nên bàn thắng lịch sử ở World Cup 1986, “bàn tay của Chúa”.

    Maradona gặp lại
    Maradona gặp lại “ân nhân”. Ảnh: Internet.
    C
    ách đây gần 30 năm, “cậu bé Vàng” của bóng đá Argentina đã có một bàn thắng lịch sử và gây nhiều tai tiếng, khi dùng tay để đưa bóng vào lưới đội tuyển Anh, qua đó giúp đội tuyển quốc gia ở quê nhà vượt qua trận tứ kết World Cup 1986. Đây được coi là khoảnh khắc đáng nhớ của các kỳ World Cup.

    Và một trong những người đã tham gia vào trận đấu đó, là trọng tài người Tunisia, Ali Bennaceur. Khi đó ông là người cầm còi trận đấu giữa Anh và Argentina, và đã quyết định công nhận bàn thắng gây tranh cãi này. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra nhiều năm sau, Ali Bennaceur đã chỉ trích vị trợ lý của mình, khi cho rằng chính người đồng nghiệp đã không phất cờ để báo lỗi tình huống đó, dù ở một vị thế quan sát tốt hơn nhiều.

    Maradona thì sau này cho rằng, mình chưa bao giờ hối hận khi ghi một bàn thắng “gian lận” như vậy. Và cũng chính vì thế, trong chuyến thăm đến Tunisia để chuẩn bị cho một sự kiện thương mại, “Cậu bé vàng” đã quyết định đến thăm vị trọng tài cầm còi năm xưa, và tặng ông một chiếc áo đấu cùng một bức hình của đội tuyển Argentina.

    Rõ ràng, dù nhiều năm đã trôi qua nhưng Maradona vẫn không thể quên được khoảnh khắc lịch sử đó.

     

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...