Lối đá của Man United
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man United chưa bao giờ tìm lại được ánh hào quang xưa ở cả đấu trường Premier League lẫn UEFA Champions League. Theo đó, Quỷ đỏ thành Manchester thường ngồi ngoài trong mọi cuộc đua vô địch.
Man United gần như không cho thấy được bản lĩnh của một đội bóng lớn mà thất bại nặng nề với 1-6 trước Tottenham ở vòng 4 Premier League đã cho thấy điều đó. Chứng kiến những gì đang xảy ra, Jamie O'Hara - cựu cầu thủ Tottenham đã dành nhiều lời chê bai tới Man United.
Cụ thể, Jamie O'Hara chia sẻ trên talkSPORT rằng: "Họ là một nỗi ô nhục rất lớn. Ai là thủ lĩnh trong phòng thay đồ? Không một cầu thủ nào sẵn sàng chiến đấu. Không ai trong số họ sẽ chiến đấu vì chiếc logo trên ngực áo và không ai trong số họ sẽ chiến đấu cho Ole Gunnar Solskjaer.
Và Solskjaer cũng có vấn đề, vì anh ấy cũng yếu kém. Thật khó chấp nhận sự thiếu nỗ lực khi thi đấu ở trình độ Conference South [nghiệp dư] chứ đừng nói đến việc khoác áo Man United - câu lạc bộ lớn nhất thế giới.
Họ rất kém, cả câu lạc bộ đều yếu. Đó là Man United. Khi tôi từng đối đấu với Man United và đến Old Trafford, họ luôn được đánh giá cao hơn và đánh bại bạn. Bạn hoàn toàn không nhận được gì từ họ và nếu bạn kháng cự, Paul Scholes, Wayne Rooney và Carlos Tevez sẽ đánh bạn tơi tả.
Sir Alex Ferguson ở bên đường biên hò hét chỉ đạo và mọi cầu thủ đều răm rắp làm theo. Nhưng với đội bóng này ư? Họ yếu kém. Tâm lý yếu kém và là một câu lạc bộ bóng đá yếu kém."