Mặc dù giữ sạch lưới 5 trong 6 trận gần nhất, Man United vẫn kiên quyết bổ sung một trung vệ mới vào đội hình chính của họ. Victor Lindelof hiếm khi cho thấy là một sự lựa chọn thuyết phục khi đá cặp Harry Maguire, trong khi Eric Bailly lại thường xuyên dính chấn thương.
Axel Tuanzebe vẫn mãi chưa lớn kể từ khi trở lại Old Trafford dưới dạng cho mượn vào năm 2019. Ngược lại, Phil Jones đã không thi đấu trong hơn một năm và có khả năng sẽ chia tay Man United vào cuối mùa giải này, dưới dạng tự do.
Teden Mengi và Di'Shon Bernard đều là những tài năng nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Chính vì thế, nguồn tin từ tờ M.E.N tiết lộ, Quỷ đỏ thành Manchester đã xác định xong bản hợp đồng đầu tiên họ cần chiêu mộ vào mùa Hè năm nay.
Cụ thể, Man United đã dành sự quan tâm rất lớn tới Pau Torres của Villarreal. Bất chấp Torres cũng đang được Man City liên hệ, nhưng tờ M.E.N khẳng định, Man United là ứng cử viên số 1 trong việc ký hợp đồng với trung vệ này.
Năm nay mới 24 tuổi, Torres đã là trung vệ hàng đầu tại La Liga. Đáng chú ý, Torres thuận chân trái - là mẫu cầu thủ đá cặp hoàn hảo với Maguire mà Man United vốn đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Cận cảnh một buổi tập của Man United